Thứ Ba, 16/12/2008 - 17:41
Quỹ nhân ái đến với “bé gái 3 tuổi và làn da bỏng lửa”
(Dân trí) - Ngày 12/12, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 2.000.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái cho gia đình bé Hồ Thị Thanh Thủy, em bé bỏng nặng tại thôn Phù Nam 3, xã Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.
Cầm số tiền trên tay, chị Nguyễn Thị Lộc - mẹ Thanh Thủy xúc động “cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi. Nhờ có sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm nên gia đình tôi đỡ khó khăn rất nhiều”.
Các bác sỹ cho gia đình chị Lộc biết, bé Thủy phải trải qua ít nhất 6 lần phẫu thuật lớn nhỏ thì làn da của em mới cơ bản hồi phục. Hai lần đưa con lên viện phẫu thuật là hai lần gia đình chị Lộc rơi vào cảnh khốn đốn vì nợ nần chồng chất. “Vợ chồng tôi phải vay ngân hàng hơn 50 triệu để đưa bé Thủy lên viện phẫu thuật, tháng nào cũng phải trả lãi cả triệu, không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới trả hết số tiền lớn như vậy”, chị Lộc lo âu nói.
Sức khỏe Thanh Thủy hiện nay khá tốt và có thể tiếp tục phẫu thuật lần 3, vì không đủ tiền để đưa con lên viện nên vợ chồng chị Lộc đành phải cho con ở nhà “mỗi lần đi phẫu thuật ít nhất phải có 10 triệu đồng trong tay, thực sự số tiền đó quá lớn đối với gia đình tôi”, chị Lộc tâm sự.
Gia đình chị Lộc thuộc hộ nghèo trong xã Thủy Châu, không có ruộng để làm, cuộc sống của gia đình chị chỉ dựa vào những đồng tiền của người chồng đi làm thợ xây kiếm được, công việc đó rất thất thường bởi những ngày mưa sẽ không có việc làm. “Tháng nào mưa nhiều là tháng đó vợ chồng tôi khổ vô cùng vì phải chạy vạy tiền bạc để lo cho cuộc sống và trả lãi cho ngân hàng”, chị Lộc chia sẻ.
Trần Thành