Thứ Ba, 16/12/2008 - 17:21
Cho các bé một Giáng sinh ấm áp
(Dân trí) - Trước dịp giáng sinh, Quỹ Nhân ái đã đến thăm các em nhỏ được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội) để trao cho các em những món quà ấm ấp do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ các em trong suốt thời gian qua.
Đó là quần áo, bông gạc, sữa bột, tất, găng tay... được bạn đọc gửi về Quỹ Nhân ái giúp các em bé sơ sinh được nuôi dưỡng tại chùa để sưởi ấm cho các em, giúp các em có một mùa đông, một mùa Giáng sinh ấm áp.
Chùa Bồ Đề từ lâu đã trở thành địa chỉ đỏ nuôi dưỡng các em nhỏ không cha mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện nay, chùa đã cưu mang 26 trẻ sơ sinh. Các em đều được sư thầy trụ trì chùa đặt tên và nuôi dưỡng tại khu nhà sau của chùa.
Các em thật đáng yêu
Chăm sóc các em nhỏ sơ sinh này là các cô, các chị đến từ nhiều miền quê khác nhau. Có người độc thân muốn ẩn mình chốn thanh tịnh cửa chùa góp chút công đức cho đời, có người đã có gia đình đầy đủ nhưng vẫn muốn đóng góp phần sức lực để nuôi dạy những em bé bất hạnh, thậm chí có nhiều bạn trẻ cũng muốn san sẻ yêu thương với các em.
Cô Thiều Thị Nam (quê Thanh Hóa) đã lên chùa nuôi các bé sơ sinh một thời gian dài, cô cho biết: “Hoàn cảnh vật chất ở chùa tuy có khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy lòng thật thanh thản. Chính vì vậy, khi tôi lên Hà Nội và tìm đến cửa Phật, cả gia đình tôi vẫn luôn ủng hộ tôi”.
Các em nhỏ ở chùa Bồ Đề khác với trẻ em khác ở chỗ các em được ru bởi những bài Phật ca, được răn dạy giáo lý nhà Phật từ nhỏ. Có lẽ vì vậy mà các em trưởng thành dưới ngôi chùa này đều tỏ ra yêu quý mọi người, rất hào hứng nói chuyện mỗi khi có khách đến chơi.
Các em may mắn có những cô giáo tình nguyện đến chăm sóc
Không chỉ có các cô nuôi dạy trong chùa, chiều chiều, sinh viên các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội cũng đến giúp các cô chăm các em nhỏ. Nhiều bạn đã rất thành thạo với việc ru em bé ngủ, thay tã cho em bé, bế em bé đi chơi…
Hiện nay với hơn 50 em được nuôi dạy trong chùa, trong đó có 26 trẻ sơ sinh, chùa Bồ Đề được biết đến như một điểm tựa tâm hồn cho các em nhỏ khó khăn để phần nào giúp các em bù đắp được những thiếu thốn về mặt tình cảm, để các em được đi học, được lớn lên như bao trẻ em khác.
Hồng Thuận