Thứ Hai, 15/12/2008 - 15:43
Tiếp tục trao tiền hỗ trợ cho cháu Võ Hoài Mỹ
(Dân trí) - Chiều nay 15/12, đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ đã đến nhà, trao số tiền 500.000 đồng do bạn đọc gửi hỗ trợ cháu Võ Hoài Mỹ.
Cháu Võ Hoài Mỹ là nhận vật trong bài viết “Con muốn được nhìn thấy cha mẹ” mà Dân trí đã phản ánh. Cháu Mỹ bị khô giác mạc, hai mắt không nhìn thấy nên 3 năm qua cháu phải sống trong bóng tối.
Chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ của cháu Mỹ cho PV Dân trí biết, mấy ngày qua hễ nghe tin ở đâu có chương trình chữa trị mắt là gia đình chị liền đưa cháu Mỹ đến. Chị cũng đã đưa cháu Mỹ đến với chương trình chữa bệnh mắt của người nước ngoài tổ chức ở Cần Thơ. Họ nói cháu Mỹ sinh thiếu tháng, hoặc trong lúc sinh bị “dị ứng” với ánh sáng nên gây căn bệnh mắt trên. Tuy nhiên do mắt bị khô giác mạc nên rất khó để điều trị.
Hiện nay, số tiền mà báo Dân trí đã gửi hỗ trợ, gia đình chị Hồng cho biết sẽ để dành sẵn đó, khi có cơ hội là đưa cháu Mỹ đi chữa trị ngay. Chị Hồng xúc động nói: “Tội nghiệp cháu nó quá, nếu không chữa được chắc là bị mù suốt đời”. Chị còn cho biết thêm “Gia đình tôi cũng dự tính đến khi Mỹ 18 tuổi thì anh Hoàng (cha cháu Mỹ) sẽ hy sinh một con mắt của mình cho cháu để cháu có thể thấy đường như những người khác nhưng không biết có được hay không”.
Huỳnh Hải - Phạm Diệu Hiền