Thứ Hai, 15/12/2008 - 15:32

Tấm lòng nhân ái đến với gia đình ông Hà Chơi 90 tuổi
(Dân trí) - Ngày 12/12, đại diện báo Dân trí đã về thôn Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, Quảng Điền để thăm và trao 2.850.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho gia đình ông Hà Chơi (90 tuổi) - người đang phải lo nuôi đứa cháu điên dại.

Cầm số tiền lớn trên tay, ông Hà Chơi xúc động, “Tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian vừa qua, nhờ có tiền giúp đỡ mà thằng Hường mấy ngày nay có thuốc uống nên nó đỡ lên cơn điên”. Vợ chồng ông Hà Chơi năm nay đã ngoài 90 tuổi, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá bi đát nên hai vợ chồng ông phải vất vả làm việc để có tiền trang trải trong gia đình và nuôi đứa cháu nội năm nay 15 tuổi bị điên nặng.

 

Nói về hoàn cảnh gia đình ông Hà Chơi chắc mấy người trong xóm ai cũng biết những khó khăn mà ông phải trải qua. Vì nhà nghèo nên ông đã vay ngân hàng 20 triệu đồng để cho người con trai đi xuất khẩu lao động nhưng do làm ăn không được nên người con trai ông Chơi về nước và hiện nay số nợ ngân hàng vẫn chưa trả được.

 

“Tháng nào cũng phải kiếm tiền để trả lãi cho ngân hàng nên hai vợ chồng tôi phải cố làm việc để có tiền, chắc đến lúc chết tôi vẫn không trả được hết nợ”, ông Chơi tâm sự.

 

Ước muốn lớn nhất của ông Chơi bây giờ là làm sao đứa cháu xấu số của mình đỡ bệnh, có thuốc uống đều đặn và ông trả được khoản nợ lớn mà hàng tháng vợ chồng ông phải trả lãi.

 

Trần Thành