Thứ Tư, 03/12/2008 - 4:03 PM

Tấm lòng hảo tâm đến với gia đình chị Tạ Thị Nhất Dương

(Dân trí) - Sáng ngày 1/12, đại diện báo Dân trí đã đến thăm gia đình chị Tạ Thị Nhất Dương và trao số tiền 900.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái.

Khi chúng tôi đến nhà, chỉ có anh Mai Văn Hoà, chồng chị Dương ở nhà chăm con. Anh nói vui: “Vừa làm nội trợ, vừa làm bảo mẫu em ạ”.

 

Trời Đà Nẵng mùa này là mùa mưa nên một thợ nề như anh Hoà hầu như thất nghiệp. Còn chị Dương, dường như ông trời đang thử thách sự chịu đựng của chị khi mà hằng ngày, phải đối diện với nỗi đau của hai con nhỏ chưa đủ, chị Dương còn phải đối mặt với một nỗi đau khác, đó là căn bệnh ung thư cổ tử cung của người mẹ ruột.

 

Căn bệnh đã ở vào giai đoạn cuối. Mẹ chị Dương phải ra bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Chị Dương phải để chồng chăm sóc hai con, còn phần mình vào bệnh viện để chăm mẹ. Một người hàng xóm của chị Dương chép miệng khi kể cho chúng tôi nghe về chị: “Sao trên đời này lại có người khổ thế không biết. Mẹ Dương ra nằm viện được ngày nào thì nằm thôi chứ làm gì có tiền mà chạy chữa. Còn Dương thì chỉ biết ngậm ngùi. Tội, có khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu, chỉ biết chịu đựng”.

 

Còn anh Hoà, chồng chị Dương thì nói buồn buồn: “Dương đi chăm mẹ cũng được 4 ngày rồi. Nhà chẳng có đồng bạc khổ lắm em ạ. Có phụ nữ ở nhà thì đỡ, chứ đàn ông như bọn tôi thì biết gì. Chắc Dương về biết có người giúp đỡ sẽ mừng lắm. Sẽ có tiền mua thêm thuốc cho các con và mua thêm đồ ăn cho mẹ đỡ tội. Tôi và gia đình xin cảm tạ tấm lòng của Dân trí và bạn đọc” .

 

Loan Phương