Thứ Tư, 03/12/2008 - 3:34 PM
Thừa Thiên Huế:

Quỹ nhân ái đến tay gia đình ông Hồ Sông Hương

(Dân trí) - Ngày 2/12 đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 200.000 đồng của bạn đọc ủng hộ cho gia đình bất hạnh được viết trong bài “Ông già 70 nuôi vợ liệt, con mù và cháu học đại học”.

Cảnh buồn thương bao trùm lấy ngôi nhà của vợ chồng ông Hương vì thiếu đi tiếng nói cười của mọi người. Khi chúng tôi vào nhà, bà Mai đang nằm trên giường do bị bệnh viêm khớp mãn tính đã mấy năm nay, còn chị Lợi (32 tuổi) bị mù bẩm sinh, ngồi ghé tai bên chiếc tivi đã sờn màu. “Ba tôi đi làm rồi, chắc đến trưa mới về”, chị Lợi nói.

 

Từng tham gia bộ đội tại chiến trường Bình Trị Thiên, trở về địa phương với nhiều thương tích trên cơ thể, ông Hương đâu biết rằng trong những năm tháng tham gia chiến tranh ác liệt đó ông đã bị nhiễm chất độc màu da cam. Ông Hương lập gia đình nhưng khi sinh con thì các con của ông đều bị nhiễm chất độc màu da cam, hai người con gái của ông - chị Nghĩa và chị Lợi đều bị mù bẩm sinh khiến cho hai vợ chồng ông Hương đau khổ vô cùng.

 

Ngoài 70 tuổi nhưng ông Hương phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi vợ già bị liệt do bệnh viêm khớp mãn tính cùng hai người con gái bị mù bẩm sinh và 3 đứa cháu đang đi học trong đó có một em hiện là sinh viên năm thứ 2 khoa Giáo dục tiểu học - trường Đại học sư phạm Huế. Cuộc sống gia đình đều do một tay ông Hương lo liệu, “già rồi mà ông ấy làm việc liên tục không có khi nào được nghỉ ngơi, tội ông ấy quá”, bà Mai - vợ ông Hương tâm sự.

 

Mong muốn lớn nhất của bà Mai hiện nay là có một chiếc xe lăn để bà có thể tự di chuyển trong nhà nhưng vì quá khó khăn nên gia đình không thể mua nổi. “Mấy năm nay không đi lại được nên việc gì ông ấy cũng làm hết, ước gì tôi có được một chiếc xe lăn để ông ấy yên tâm khi đi làm việc ngoài đồng”, bà Mai tâm sự.

 

Trần Thành