Thứ Ba, 02/12/2008 - 11:23 AM

Quà Nhân ái đến trong nước mắt mừng vui của đôi vợ chồng già

(Dân trí) - Ngày 29/11, đại diện báo Dân trí đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Vy ở xóm 2-thôn Long Đại-xã Hiền Ninh-Quảng Ninh-Quảng Bình và tiếp tục trao món quà trị giá 8.460.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái.
 >>  Tiếng kêu cứu của đôi vợ chồng già

Căn nhà cấp 4 sơ sài của gia đình ông Nguyễn Hữu Vy và bà Phan Thị Dán nằm giữa thôn long Đại như trở nên ấm cúng hơn khi có món quà ý nghĩa của Quỹ Nhân ái do đại diện báo Dân trí cùng với sự tham gia của đại diện chính quyền xã Hiền Ninh trực tiếp trao tận tay.

Ông Trương Đình Tấn - Phó chủ tịch UBND xã Hiền Ninh chia sẻ: "Thay mặt gia đình ông Vy, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc gần xa có tấm lòng hảo tâm đã gửi tiền, quà đến để giúp đỡ. Chính quyền địa phương chúng tôi cũng không có điều kiện giúp đỡ những trường hợp khó khăn đặc biệt như thế này nên việc làm của quý báo sẽ là tiền lệ tích cực để chúng tôi học tập, rút kinh nghiệm làm tốt hơn công tác chăm lo cho người dân địa phương mình gặp khó khăn. Và cũng qua đây cho phép tôi được gửi lời kêu gọi những ai có tấm lòng vàng khắp nơi tiếp tục ủng hộ tích cực cho gia đình ông Vy. Hiện tại gia đình này vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn."

Khi chúng tôi đến thăm, bà Dán đang loay hoay nhóm lửa để nấu cơm trưa cho ba người con mù ăn. Ông Vy thì bị ốm nằm liệt giường đã ba bốn ngày chưa khỏi. Gắng lê mình ngồi dậy trên chiếc giường ọp ẹp, ông Vy xúc động không ngăn được giọt lệ nóng hổi tuôn rơi: "Vợ chồng tôi không biết lấy gì cảm ơn mọi người và Quý báo. Khi nào khỏe hẳn, tôi sẽ dành thời gian rảnh rỗi để viết thư cảm ơn đến từng người và báo Dân trí. Những người tôi không viết thư gửi được thì cho tôi gửi lời cảm ơn qua chú phóng viên đến nhà với nhé."

Mùa đông giá rét đã về trên mảnh đất Quảng Bình, gần cuối năm rồi, mùa màng sắp đến ngày phải chuẩn bị ruộng đất để làm vụ Đông Xuân nhưng ông Vy lại thường xuyên đau ốm. Những căn bệnh cũ trong người ông Vy liên tục hành hạ ông nằm liệt giường, bệnh người già, rồi cả nỗi đau về ba người con mù vẫn còn đó... Ông Vy sợ mình sẽ không chống chọi nổi những cơn sóng gió lúc tuổi đã xế chiều.

Bà Dán thì một mình chăm lo cho mấy đứa con mù đã mệt, lại thêm ông Vy hay đau ốm về mùa đông nên suốt ngày bà chẳng thể đi đâu, làm gì khác được. Hoàn cảnh của gia đình ông Vy quả thật hết sức khó khăn, vất vả. 

Văn Được