Thứ Bẩy, 22/11/2008 - 15:55
50 phần quà dành cho các gia đình khó khăn sau lụt
(Dân trí) - Ngày 22/11, 50 phần quà do Công ty Dutch Lady thông qua Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội đã được trao đến tay các gia đình gặp nhiều khó khăn trong đợt mưa lũ đầu tháng 11, góp phần động viên, chia sẻ các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống trở lại.
Nằm trong chương trình Tuần lễ Tư vấn dinh dưỡng vì sức khỏe cộng đồng do Công ty Dutch Lady phối hợp với Viện dinh dưỡng Quốc gia tổ chức, sáng 22/11, thông qua Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội, đại diện Công ty Dutch Lady đã đi thăm một số gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn sau đợt ngập lụt tại Hà Nội đầu tháng 11 vừa qua.
Chị Cao Thị Minh ở tổ 74, cụm 9, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cả gia đình chị trong suốt 10 ngày mưa lụt ở Hà Nội chỉ sống bằng mì tôm sống và nước mưa. Chồng chị mất từ năm 2002 sau một tai nạn đáng tiếc, để lại 3 đứa con trong tuổi ăn học. 2 đứa con lớn quá khó khăn đã phải bỏ học theo mẹ bán rau kiếm tiền kiếm sống qua ngày.
Sau trận lụt lịch sử, đến nay gia đình chị Minh chỉ mới nhận được hỗ trợ từ phía chính quyền đúng… 3 gói mì tôm. “Gia đình nó khó khăn lắm, chị em chúng tôi chỉ biết giúp bằng cách đi chợ thì đến hàng rau của nó mua giùm”, bà Hoàng Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Chi hội phụ nữ phường Phương Liệt cho biết.
Trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Phượng ở tổ 78, cụm 10, phường Phương Liệt cũng thương tâm không kém. Sau khi ngập lụt, chị Phượng phải vào miền Nam để chăm sóc cho bố ruột đang giai đoạn sức khỏe cực kỳ nguy kịch. Cũng trong năm nay, chị Phượng đã gánh chịu 3 cái tang lớn khi lần lượt chồng, bố chồng và mẹ ruột ra đi. Bản thân chị bệnh tật kéo dài, sống bằng sự giúp đỡ của bà con lối xóm.
Ông Đỗ Huy Đức, đại diện Công ty Dutch Lady cho biết, mỗi phần quà của công ty tuy không lớn (gồm 250 nghìn đồng tiền mặt cùng sữa, dầu ăn, bột ngọt), nhưng với mong muốn chia sẻ, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống trở lại.
Sông Lam