(Dân trí) - Giữa cơn mưa tầm tã và cái lạnh đến nao lòng của tiết trời miền Trung, nhưng ngày về lại với mái trường, thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11… của những người học trò cũ vẫn ấm áp lạ thường.
Món quà từ những tấm lòng
Trong hai ngày 19-20/11 vừa qua, Đại diện báo điện tử Dân trí đã có chuyến công tác xã hội tại một số trường học trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đây là lần thứ 2, thầy và trò của trường THCS Quế An nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.
Trong đợt này, đoàn đã trao tặng 58 bộ áo dài, áo sơ mi đồng phục cho thầy cô trường THPT Bán công Quế Sơn, 35 khăn quàng cổ mùa đông và caravat cho thầy cô trường THCS Quế An, 24 suất học bổng “Bông hoa điểm 10”, 6 suất học bổng “vượt khó, học giỏi” cho các em học sinh. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao tặng 500 ghế nhựa, 1 dàn máy vi tính cho trường THCS Quế An, 50 ghế nhựa cho trường Mẫu giáo xã Quế An… Tổng giá trị quà tặng hơn 35 triệu đồng.
Số quà trên được sự tài trợ của ông Nguyễn Đặng Hiến - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Quang Minh - Nước giải khát Bidrico (Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM), Công ty xây dựng Thương mại và Phát triển nhà Trung Sơn, TPHCM. Ngoài ra, còn có sự đóng góp ủng hộ từ nhóm bạn tại Hà Nội của chị Lê Thùy - Công ty truyền thông NCS Media…
Mặc dù rất bận rộn khi công ty đang mở rộng cơ sở hạ tầng cũng như bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất hàng phục vụ Tết nhưng ông Nguyễn Đặng Hiến vẫn dành những tình cảm và sự quan tâm của mình đến những hoàn cảnh bất hạnh. “Chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nhân tài trách nhiệm không của riêng ai”, ông Hiến tâm sự.
Còn với chị Lê Thùy, dù chỉ một lần được đặt chân đến đất Quảng, hình ảnh những em nhỏ lam lũ nhưng dạt dào tình cảm đã để lại trong chị bao ấn tượng khó phai: “Các em nhỏ ấy thật đáng thương. Tôi vẫn day dứt mãi vì mình chưa làm được gì để giúp đỡ, chia sẻ phần nào những khó khăn về vật chất để các em được an tâm cắp sách đến trường”.
“Em vẫn mãi là cậu học trò”
Đất Quảng đón chúng tôi bằng những cơn mưa dài lê thê và giá lạnh. Chông chênh trên con đường đầy những ổ gà, ổ voi hơn 50km để về đến những ngôi trường mà suốt 12 năm qua chúng tôi đã miệt mài con chữ. Đứng trước ngôi trường cũ, dù đã có nhiều đổi thay nhưng bao ký ức của tuổi học trò vẫn còn hiển hiện.
Nhiều em nhỏ mắt tròn xoe, không giấu được niềm vui khi chiếc xe chở số ghế nhựa do bạn đọc gửi về đậu trước sân trường. Các em vui vì biết được rằng, với số ghế này, từ đây, các em sẽ không còn phải ngồi bệt dưới sân trường ẩm ướt trong những tiết chào cờ hay giờ sinh hoạt ngoại khóa…
Sáng 20/11, tất cả các trường trong huyện như trường: THPT Quế Sơn, THPT Bán công Quế Sơn, THCS, Tiểu học và mẫu giáo tại xã Quế An… đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày Hiến chương Nhà giáo làm chúng tôi phải sắp xếp “chạy” về dự từng trường… bở cả hơi tai.
Mệt mà vui. Vất vả nhưng hạnh phúc. Có thầy, tóc đã ngả màu theo thời gian, nhưng trong ánh mắt ấy, không giấu được niềm hạnh phúc đang dâng trào khi gặp lại những người học trò cũ. “Thầy cô ơi! Con đã về đây!” - tự trong sâu thẳm của lòng mình, tôi thì thầm như thế.
Buổi lễ kỷ niệm diễn ra ấm cúng trong hội trường. Sau phần tuyên dương các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động Đoàn, Hội… Thầy và trò cùng ngồi ôn lại biết bao kỷ niệm.
|
 Học sinh trường THPT BC Quế Sơn múa hát mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
|
Thầy Trần Mai - Giáo viên dạy Vật Lý cười bảo: “Em thấy thầy đeo caravat có “oách” không? Em đã làm thầy như hồi xuân rồi đấy!”. Thầy ôm tôi vào lòng. Niềm hạnh phúc vỡ òa…
Được phép lên phát biểu cảm tưởng, học trò cũ Lê Công Sơn xúc động: “Dù có đi đâu, làm gì đi chăng nữa, con vẫn nhớ về thầy cô, về mái trường trên mảnh đất quê hương này. Con vẫn mãi là cậu học trò của thầy cô như tự thuở nào thầy cô ạ!”.
Chúng tôi ra đi. Tiễn chúng tôi là vẫn là cơn mưa lạnh, nặng hạt và kéo dài lê thê nhưng sao lòng tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường. Mưa miền Trung sao mà yêu đến thế!. Mắt tôi chợt rưng rưng, cay xè nhìn phong cảnh quê hương qua cánh cửa kính xe. Đâu đó, ca từ của bài hát Người thầy vang vọng lại: “Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Nhưng ngàn năm, làm sao con đếm hết… Công ơn người thầy!”.
Công Quang