Thứ Năm, 20/11/2008 - 5:24 PM
Thừa Thiên Huế:

Quỹ Nhân ái tiếp tục đến với anh La Văn Cho và cháu Thu Trang

(Dân trí) - Ngày 14/11 đại diện báo Dân trí đã về thôn Vân Quật Đông, Hương Phong, Hương Trà trao số tiền 350.000 đồng của bạn đọc ủng hộ cho gia đình anh La Văn Cho, nhân vật được đề cập trong bài “Khánh kiệt sau một vụ tai nạn giao thông”.

Anh La Văn Cho bị tại nạn giao thông rất nặng trên đường đi làm thợ xây tại huyện miền núi A Lưới, sau vụ tai nạn thương tâm ấy, anh phải nằm điều trị 5 tháng tại bệnh viện TƯ Huế với chi phí trên 130 triệu đồng. Vì không có tiền để điều trị tiếp nên gia đình phải đưa anh về nhà trong khi các vết thương trên cơ thể còn quá nặng.

 

Hiện nay các vết thương trên cơ thể anh Cho chưa lành hẳn, đặc biệt vết thương ở cánh tay bị đứt vẫn thường xuyên chảy mủ và sưng tấy khiến anh rất đau đớn. “Vết thương ở tay quá nặng nên anh ấy cứ kêu đau liên tục, hiện anh ấy còn bị u màng não nên khiến các vết thương đau hơn gấp bội”, nước mắt lưng tròng, chị Thắm tâm sự.

 

Không có tiền để đưa chồng lên viện tháo khớp ở cánh tay bị đứt, chị Thắm đau như đứt từng khúc ruột mỗi khi nhìn thấy chồng quằn quại. “Tôi không chịu nổi khi nhìn thấy chồng kêu đau, vì các vết thương quá nặng nên thần kinh của anh ấy không được bình thường, tôi lo quá!”, nước mắt của chị trào ra khi nói đến nỗi đau của người chồng xấu số.

 

Cùng ngày chúng tôi đến thăm và trao 900.000 đồng cho gia đình bé Nguyễn Thị Thu Trang tại thôn Ô Sa, Quảng Vinh, Quảng Điền, nhân vật được viết trong bài “Cô bé có dòng máu chết”.

 

 Gia đình cháu Thu Trang nhận quà của bạn đọc.

 

Bị bệnh máu không đông hành hạ từ khi mới lọt lòng, suốt 10 năm qua, tháng nào gia đình anh Nam cũng phải đưa bé Thu Trang lên bệnh viện TƯ Huế để truyền máu và mỗi lần như thế số tiền viện phí không dưới 4 triệu đồng, nhìn vào gia cảnh của anh Nam thực sự đó là số tiền quá lớn.

 

Lần này xuống thăm, chúng tôi thấy da của bé Trang thâm tím hơn nhiều. “5 ngày nữa phải đưa con bé lên viện để truyền máu, nhìn thấy nước da của Trang đen như vậy là do thiếu máu đó chú ạ”, chị Thảo - mẹ Thu Trang giải thích.

 

Hiện nay số tiền nợ của gia đình Nguyễn Nam đã hơn 50 triệu đồng. “Mỗi tháng, hai vợ chồng tôi làm cùng lắm được hơn 1 triệu làm sao mà đủ cho con bé nhập viện được. Mỗi khi thiếu vợ chồng tôi phải đi vay mượn. Không biết vợ chồng tôi có lo nổi cho con bé nữa không?”, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh Nam.

 

Vết thương ở tay anh Nam chưa lành hẳn nên anh không thể làm được những việc nặng, vì lo lắng cho gia đình nên anh Nam đã vào Gia Lai hái cà phê thuê nhưng khi vào đó tay anh bị đau nên đành trở về quê.

 

Trần Thành