Thứ Tư, 19/11/2008 - 10:02

Món quà nhân ái đầu tiên đến với gia đình ông Nguyễn Hữu Vy
(Dân trí) - Ngày 16/11, đại diện báo Dân trí đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Vy - nhân vật trong bài “Tiếng kêu cứu của đôi vợ chồng già” và trao món quà 1.400.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ nhân ái.

Khi chúng tôi đến nhà, ông Vy đã ra đồng kiếm củi để phục vụ cho việc nấu nướng trong gia đình, chỉ có bà Dán ở nhà tiếp chuyện.

 

Cầm món quà do bạn đọc ủng hộ trên tay, bà Dán rưng rưng nước mắt: “Vợ chồng tôi không biết lấy gì cảm ơn mọi người đã ủng hộ gia đình. Chúng tôi già rồi, chữ nghĩa kém cỏi, nhờ mấy chú cho vợ chồng tôi chuyển lời cảm ơn đến quý báo và tất cả mọi người gần xa đã giúp đỡ trong thời gian qua”.

 

Được biết, sau khi bài: “Tiếng kêu cứu của đôi vợ chồng già” đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc khắp nơi đã trực tiếp gửi tiền qua đường bưu điện để ủng hộ giúp đỡ gia đình ông Vy - bà Dán.

 


Bà Dán và các con nhận quà do bạn đọc ủng hộ.

 

Hiện tại, gia đình ông Vy vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn bởi lẽ hai vợ chồng ông đang mang gánh nặng nuôi ba người con bị mù. Ông Vy - bà Dán đều đã già yếu, sức khoẻ ngày càng giảm sút. Bà Dán phải ở nhà suốt ngày để chăm lo cho ba người con mù loà. Công việc đồng áng hết sức nặng nề đối với một ông già đã bước sang tuổi 70. Vợ chồng ông Vy sắp phải tính chuyện bỏ ruộng, cho người ta làm. Rất mong các nhà hảo tâm, quý bạn đọc gần xa tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ gia đình.

 

Văn Được