Thứ Sáu, 14/11/2008 - 11:24

Thừa Thiên Huế:

Cô giáo trẻ và cháu bé xơ gan nhận quà từ Quỹ Nhân ái
(Dân trí) - Ngày 13/11, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao 4.320.000 đồng của bạn đọc cho vợ chồng cô giáo trẻ Trần Thị Nga Minh, cô giáo có tình cảnh vô cùng đáng thương trong bài “Lời khẩn cầu của cô một giáo trẻ”.

Cầm số tiền trên tay, vợ chồng chị Nga Minh xúc động: “vợ chồng tôi cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn báo Dân trí đã giúp đỡ, động viên gia đình tôi trong thời gian vừa qua”.

 

Chị Nga Minh đang sống trong những ngày khổ đau tột cùng vì phải chứng kiến người con gái cuối cùng của mình đang chết dần chết mòn vì căn bệnh xơ gan hành hạ. Bản thân chị Nga Minh đang bị bệnh hen suyễn mãn tính nên mỗi khi trái gió trở trời là lên cơn. “Cô ấy mới đi cấp cứu ở bệnh viện TƯ Huế về đó, mỗi khi trở trời là cô ấy cứ hen liên tục”, anh Thọ - chồng chị Nga Minh cho chúng tôi biết.

 


Bé Ân bị bệnh xơ gan hành hạ nên bụng em phình to bất thường.

  

Đi một quãng đường dài hơn 50km chúng tôi mới hiểu được nỗi khổ của gia đình chị Minh mỗi khi chị hay con gái bị bệnh phải đi cấp cứu. “Mỗi lần như thế gia đình phải thuê ô tô chở đi, có tháng hai mẹ con cô ấy thay nhau đi cấp cứu trên bệnh viện”, anh Thọ tâm sự.

 

Số tiền 300 triệu đồng để ghép gan cho bé Ân là khoản tiền lớn đối với gia đình chị. “Vợ chồng tôi là giáo viên cấp hai, tiền lương chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày, 300 triệu thật sự là số tiền quá lớn”, đôi mắt chị Nga Minh cúi nhìn bé Ân tuyệt vọng.

 

Mạng sống của bé Ân chỉ còn tính được từng ngày, mong lắm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

 

Trân Thành