Thứ Tư, 12/11/2008 - 10:37
Quỹ Nhân ái đến với “người chiến sĩ năm xưa”
(Dân trí) - Ngày 11/11, đại diện báo
Dân trí đã đến thăm và tặng cho ông Lê Thanh Cần, người cựu chiến binh kiên cường mà báo đã có dịp phản ánh, 2.000.000 đồng trích từ Quỹ Nhân ái của báo.
>> Đôi mắt buồn của người chiến sĩ năm xưa…
Trải qua 12 năm phục vụ quân ngũ, tham gia hàng chục trận chiến ác liệt, ông phục viên với 2 viên đạn bên sườn nay đã đi sâu vào phổi, mất hai con mắt và hai cánh tay thương tật, lại mang trong mình chất độc da cam hiểm ác, khiến cho 4 đứa con vừa sinh đã chết, một đứa thì bị bại liệt, co cơ nằm một chỗ.
Hiện gia đình ông chỉ còn người con trai út, bản thân ông thương tật không làm được gì, đứa con trai khuyết tật nằm một chỗ và người vợ đã 63 tuổi. Cả gia đình sống nhờ tiền trợ cấp thương binh của ông và hai sào ruộng do bà chăm sóc hàng ngày.
Khi chúng tôi đến thăm, bà Võ Thị Em, vợ ông Cần vui vẻ mời vào nhà uống nước, nhưng bà cũng không dấu nổi nỗi buồn vì “Khổ! Thu hoạch xong vườn dưa leo không lời được đồng nào mà tính xong công mướn, phân tro còn lỗ đến mấy triệu bạc, không biết kiếm đâu ra để trả”. Rồi bà than: “Giờ không biết làm gì ăn nữa. Làm lúa thì sâu bệnh, trồng rau dưa củ quả thì lỗ tiền phân giống!”.
Vừa may, món quà mà Quỹ Nhân ái của báo điện tử Dân trí đến kịp lúc giúp bà thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Tuy số tiền 2.000.000 đồng không đáng bao nhiêu, nhưng nó giúp bà gỡ bỏ nỗi lo canh cánh suốt tuần nay.
Bà cảm động nói: “Rất cảm ơn báo đã ủng hộ gia đình trong lúc khó khăn như này. Thân già sống được ngày nào hay ngày đó, cũng cố tự lực mà sống, nhưng quả thật khổ quá nên nhận được sự giúp đỡ của mọi người gia đình không biết nói gì hơn lời cảm ơn. Xin thay mặt gia đình chúc quý báo ngày càng làm được nhiều việc ý nghĩa hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn”.
Bên cạnh đó, gia đình ông bà cũng có một niềm vui nho nhỏ. Ông Cần kể: “Hôm rồi đột nhiên anh Hải (một lãnh đạo TPHCM) gọi đến hỏi thăm. Anh ấy là bạn chiến đấu cùng đơn vị với tôi năm xưa. Anh đọc báo biết mình khổ quá, lại gặp rắc rối giấy tờ nhận tiền hưu trí, anh bảo liên hệ bà chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, rồi chỉ lên gặp Bí thư Huyện ủy, bên đó họ hứa sẽ giải quyết nhanh cho mình”.
Rồi ông cầm tờ báo Khuyến học & Dân trí có bài viết về ông mà phóng viên đem đến tặng, cười móm mém bảo: “Để bác cất tờ này, chiều tối thằng con về nhờ nó đọc cho nghe xem. Bà nhà bác sáu mấy tuổi đầu nhưng có biết chữ nào đâu!”.
Chia sẻ niềm vui cùng gia đình ông, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm xem xét trường hợp khó khăn của ông Cần để có hỗ trợ cần thiết cho một gia đình chiến sĩ cách mạng kiên cường, từng đổ máu xương vì độc lập của tổ quốc.
Tùng Nguyên