Thứ Ba, 11/11/2008 - 4:00 PM

Quà Nhân ái tiếp tục đến với cháu Trương Duy Nhật

(Dân trí) - Sáng nay (11/11), đại diện báo Dân trí đã đến trao 500.000 đồng của bạn đọc cho cháu bé bại liệt 8 tuổi, Trương Duy Nhật - cháu bé trong bài viết: "Thương cháu quá, Nhật ơi!".

Thật là tội nghiệp, quang cảnh ở đây dễ nhận ra là một làng quê vất vả, đồng chua nước mặn. Nghề làm muối mỗi năm được mấy tháng nắng, thu nhập chẳng được là bao. Bây giờ đang là mùa mưa, đồng muối hoang sơ, đường làng hầu như chỉ gặp trẻ con và người già. Bà Như cho biết: Do không có công việc làm ổn định, nguồn thu nhập bấp bênh nên người dân  phải tha phương tứ xứ để kiếm tiền trang trải bao nỗi lo thường nhật.

 

Bố mẹ cháu Nhật cũng thế, mấy năm nay đành phải xa nhà, dành dụm chút tiền gửi về để cho bà nuôi con. “Tháng nào tích luỹ khá thì bố mẹ cháu gửi về được dăm ba trăm. Còn việc làm thuê rủi ro thì vợ chồng tôi ở nhà  đành phải tự lo liệu. Bà con làng xóm đã nghèo lại đùm bọc cưu mang nhiều rồi. Giờ thật sự không biết nhờ vả ai hơn nữa”, bà Như rơm rớm nước mắt bày tỏ nỗi niềm.

 

Khi được nhận món quà 500.000 đồng từ Quỹ nhân ái của Báo Dân trí gửi về, một tay bà ôm cháu, tay kia run run cầm chiếc phong bì đựng tiền, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào: “Thât là phúc đức, suốt bao năm qua giờ nhà tôi mới được lộc trời. Xin mang ơn bà con đã có lòng thương xót cháu Nhật. Vợ chồng nhà tôi phận già yếu rồi, nay chỉ mong sao đứa cháu được tai qua nạn khỏi. Coi như đó là sự trả ơn của gia đình tôi đối với các nhà hảo tâm, đối với Báo Dân trí”.

 

Cao Cường