(Dân trí) - Sau khi
Dân trí đăng tải bài viết “
Thương cháu quá, Nhật ơi”, nhiều bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã gửi thư và quà chia sẻ với cháu bé bị bại liệt từ nhỏ.
Chiều 3/11, lần thứ 3 chúng tôi quay trở lại với ngôi nhà của bà Trần Thị Như - bà nội, và là người đang trực tiếp chăm sóc cháu Nhật ở xóm Nam Phong, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà. Ngôi nhà nhỏ, lụp xụp nằm bên con suối nhỏ vẫn còn nguyên những tấm thân vật vã vì bệnh tật vì nghèo đói. Vợ chồng bà Như đang trải qua những ngày khó khăn vì một trận ốm bất ngờ ập tới. Vì bệnh mà hai vợ chồng phải bỏ cả những buổi buôn bán rau cỏ, trông xe ở chợ kiếm gạo hằng ngày. Còn cháu Nhật thì vẫn như lần đầu chúng tôi gặp mặt, cháu nằm một chổ, không cựa quậy, không biết nói cười.
Vẫn giọng buồn bã, nhưng khác với hai lần trước khi chúng tôi có mặt, lần này giọng nói của bà Như vẫn toát lên được hơi ấm, chút hạnh phúc. Bà cho hay, sau khi có sự quan tâm của báo, vài tuần nay, gia đình bà đã nhận được sự sẻ chia của nhiều nhà hảo tâm. Qua đường bưu điện, người gửi cho bà bức thư, người gửi ít tiền động viên, giúp bà chăm sóc cháu Nhật.
Lần ghé thăm gia đình bà Như lần này, PV Dân trí mang theo món quà 500.000đồng của bạn đọc trao tặng. Bà Như run run bàn tay, đổ lệ: “Những món quà đến với cháu lúc này đã giúp vợ chồng tui rất nhiều. Bởi mưa lũ triền miên, buôn bán không được, con cái thì đi làm ăn xa cũng chưa biết khi mô gửi được chút tiền về. Vợ chồng tui xin gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ chân tình của mọi người”.
VD