Thứ Tư, 08/10/2008 - 12:00
Thừa Thiên Huế:
Tiếp tục trao quà gia đình anh La Văn Cho
(Dân trí) - Ngày 7/10 đại diện báo Khuyến Học và Dân Trí đã đến thăm và trao số tiền 500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ gửi tới gia đình anh La Văn Cho, thôn Vân Quật Đông (Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) trong bài “Khánh kiệt sau một vụ tai nạn giao thông”.
Khi chúng tôi bước vào nhà, chị Thắm (vợ anh Cho) mừng khôn xiết khi cho chúng tôi biết hai đứa con trai của chị đã được đến trường mấy ngày nay. Số tiền mà bạn đọc báo Dân Trí ủng hộ gia đình,chị Thắm dành dụm để nộp tiiền học cho hai đứa con trai, qua đây chị Thắm cũng nhờ chúng tôi chuyển lời cảm ơn đến báo Dân Trí cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị trong thời gian vừa qua.
Tình hình sức khỏe của anh La Văn Cho hiện nay đã có phần thuyên giảm nhưng vết thương ở cánh tay bị cắt bỏ thì thường xuyên mưng mủ khiến anh đau liên tục. Mặc dù “được” xuất viện sớm nhưng đều đặn 10 ngày là anh phải tái khám để bác sỹ kiểm tra các vết thương, và ngày nào anh cũng phải uống thuốc kháng sinh để vết thương ở cánh tay đỡ sưng tấy, do uống thuốc quá nhiều nên cơ thể của anh Cho ngày càng gầy yếu.
Khi tâm sự với chúng tôi, chị Thắm tỏ ra lo âu vì khoản nợ của gia đình chị phải vay mượn để lo cho anh Cho trong quá trình anh ấy nằm viện. 130 triệu đồng đó là số tiền khổng lồ đối với gia đình chị hiện nay và số tiền lãi hàng tháng chị phải trả cho ngân hàng cũng không ít chút nào “nhiều khi không có tiền trả lãi cho người ta, tôi phải xin người ta cộng vào tiền gốc anh ạ!” và như vậy lãi mẹ cứ đẻ ra lãi con. Không biết đến bao giờ gia đình chị Thắm mới may mắn trả được một phần nợ mà gia đình đang vay mượn.
Vì vết thương ở cánh tay anh Cho ngày càng sưng tấy khiến anh chỉ còn biết nằm một chỗ mà quằn quại cùng nỗi đau, mỗi khi nhìn thấy chồng chịu đau đớn chị Thắm không sao chịu được “ước gì nhà tôi được mượn tiếp một khoản tiền để đưa anh ấy lên viện tháo khớp, chứ anh ấy đau như vậy tôi không thể nào chịu đựng được”, chị Thắm trào nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe.
Hơn nữa anh chị con một nỗi lo ngay ngáy đó là mùa mưa bão năm nay sắp đến có lẽ vợ chồng chị Thắm sẽ phải “chạy lũ” vì ngôi nhà của anh chị toành toàng, đơn sơ như vậy làm sao chịu được những đợt gió dữ dội từ phá Tam Giang thổi vào.
Trần Thành