Thứ Ba, 07/10/2008 - 10:56
Báo Dân trí chia sẻ với gia đình có 2 con bị lũ cuốn trôi
(Dân trí) - Chiều 6/10, Quỹ Nhân ái và bạn đọc báo Dân trí đến với gia đình có 2 con bị lũ cuốn trôi tại xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh.
Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày tai họa ập xuống cướp đi sinh mệnh của hai đứa con bé bỏng, đáng thương Nguyễn Huy Mạnh (3 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm Ly (5 tuổi), ngôi nhà tranh tạm bợ của vợ chồng anh Nguyễn Huy Ca và chị Nguyễn Thị Quảng ở xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc vẫn bao trùm không khí tang thương. Anh Ca khô cạn nước mắt, thẫn thờ không thể bước đi trong căn nhà thiếu vắng bóng dáng con trẻ.
Còn chị Quảng, từ sau giây phút nhận được tin hai con bị dòng nước cuốn trôi đã bất tỉnh nhiều ngày liền. Lo sợ chị Quảng kiệt sức, người thân đã dưa chị ra bệnh viện Nghệ An điều trị. Những người trực tiếp chăm sóc chị Quảng tại Nghệ An mới trở về cho biết, đã mấy ngày liên tục chị không ăn được thứ gì, đến uống ly sữa chị cũng ói lên ói xuống. Những lúc mê sảng, chị gào khóc, cười nói như hai con còn sống.
Trước hoàn cảnh đau xót của gia đình anh Ca - chị Quảng, đại diện Báo Điện tử Dân trí tại Hà Tĩnh đã chuyển số tiền 2 triệu đồng trích từ Quỹ Nhân ái để chia sẻ phần nào khó khăn mà gia đình đang gặp phải. Tòa soạn cũng mong muốn bạn đọc tiếp tục quan tâm, động viên đôi vợ chồng thuộc diện nghèo khó nhất ở xã nghèo Phú Lộc, với nợ nần chồng chất và trong 4 năm mất đến 3 đứa con thơ.
Trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, anh Ca không quên bày tỏ lời cảm ơn tới chính quyền, các tổ chức, các nhà hảo tâm, Báo Dân trí vì những quan tâm dành cho gia đình anh trong cơn hoạn nạn.
Cũng trong chiều qua, 6/10, đại diện Báo điện tử Dân trí tại Hà Tĩnh đã chuyển số tiền 2 triệu đồng của bạn đọc cho em Nguyễn Trường (xóm Hải Thịnh, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) - nhân vật trong bài viết “Xin chút “ánh sáng” cho cậu bé mù đôi mắt”.
Người anh trai Nguyễn Tính đã thay mặt cho Trường (hiện đã được một cá nhân ở Hà Nội đưa ra theo học tại trường Nguyễn Đình Chiểu) nhận số tiền nói trên.
Văn Dũng - Đất Vũ