Thứ Sáu, 26/09/2008 - 10:22
Thừa Thiên Huế:
Quỹ Nhân ái tiếp tục đến gia đình ông Tô Đàn
(Dân trí) - Chiều 25/9 đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho gia đình ông Tô Đàn (72 tuổi), nhân vật trong bài “71 tuổi - bán hàng rong nuôi vợ mù”.
Cầm 500.000 đồng trên tay, hai vợ chồng ông Tô Đàn cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ vợ chồng ông trong cơn hoạn nạn này.
Ông Tô Đàn 72 tuổi là người bị dị tật bẩm sinh ở cả hai chân nên việc đi lại của ông rất khó khăn. Bà Nguyễn Thị Xu (74 tuổi) đau ốm quanh năm, đặc biệt là bà bị mù đã 9 năm nay nên không thể làm được việc gì, người con trai chỉ kiếm được dăm ba đồng nhờ làm phụ hồ, vì thế ông phải tần tảo làm ăn để kiếm thêm tiền phụ con trai lo cho cuộc sống gia đình và mua thuốc cho vợ.
Mỗi ngày ông phải đạp xe hơn 10 km từ nhà lên thành phố Huế để bán báng mỳ dạo từ 5 giờ sáng cho đến 8 giờ tối mới về nhà. Vì đạp xe quá xa nên đôi chân dị tật bẩm sinh của ông ngày một yếu dần, mỗi khi trái gió trở trời là đau nhức. Làm việc quá nhiều nên bây giờ sức khỏe của ông đã giảm sút vì vậy hơn 1 tháng nay ông không thể đi bán bánh mỳ dạo được nữa.
Hiện ông Đàn đang rất lo lắng vì vợ ông mấy ngày nay đau ốm liên tục, và ông lo mùa mưa bão năm nay ngôi nhà của ông không chống chọi được với trời mưa to. “Tôi không đi bán mỳ được nữa vì hai chân bữa nay yếu lắm, không đạp được xa. Tôi muốn đi làm để có thêm tiền phụ giúp cho thằng Cân (con trai ông) lo cho vợ nó mới sinh và mua thuốc cho bà Xu”, ông nói.
Trần Văn Thành