Thứ Tư, 17/09/2008 - 10:51
Nghệ An:
Tiếp tục trao quà cho em Bùi Công Viên và anh Nguyễn Văn Hiến
(Dân trí) - Hai gia đình, hai cảnh ngộ mỗi người một kiểu, không có đau khổ nào giống nhau. Người chỉ vì kiếm kế mưu sinh rồi số phận đã đẩy nằm một chỗ, người thì là nạn nhân của chiến tranh phải chịu cảnh 3 đứa con đều bị máu trắng…
Đó là những cảnh đời mà Dân trí đã kịp thời phản ánh trong các bài viết Nỗi đau của một gia đình thương binh và Cảnh ngộ éo le của một gia đình cựu chiến binh. Cũng vì thế độc giả khắp mọi miền tổ quốc, đồng bào xa quê hương… đã đồng lòng giúp đỡ các hoàn cảnh nói trên.
Sáng 16/9, PV Dân trí tiếp tục trao phần quà trị giá 1.000.000 đồng do bạn đọc (tuần 1 tháng 9 năm 2008) ủng hộ cho anh thương binh Nguyễn Văn Hiến, xã Kim Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).
Buổi chiều cùng ngày, PV đã kịp thời trao phần quà bạn đọc (tuần 1 tháng 9) ủng hộ em Bùi Công Viên (xóm Yên Mỹ, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) trị giá 1.330.000 đồng.
|
 Trao quà cho bà Nhi và em Viên
|
Bà Nguyễn Thị Nhi (mẹ em Viên) xúc động rơi lệ: “Đau xót lắm các chú ạ. Gia đình được mỗi nó là con trai nối dõi tông đường. Nay nó nằm một chỗ như thế này thì biết lấy đâu người mà nối dõi. Bố nó đã chết, thế là hết….”. Nói đoạn, bà như lặng đi như để nuốt nước mắt.
Rồi bà nói tiếp: “Cũng may mà nhờ có độc giả báo giúp đỡ, không giờ đây gia đình tui tán gia bại sản mất rồi. Giờ đây, gia đình tui chỉ còn có mấy sào ruộng, năm nay lại mất mùa và cũng đã bán lúa non từ lâu, nợ nần thì chồng chất… không biết khi nào mới trả được”.
Thông qua báo Dân trí, bà Nhi xin được gửi lời chúc sức khoẻ đến toàn thể quý bạn đọc đã giúp đỡ em Viên. Hơn bao giờ hết, gia cảnh của bà Nhi hay anh Hiến thực sự là những cảnh muôn đời khổ đau, rất cần đến những tấm lòng của quý vị.
Nguyễn Duy