Thứ Sáu, 12/09/2008 - 4:21 PM

Quỹ Nhân ái đến với gia đình anh La Văn Cho

(Dân trí) - Ngày 11/9, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 500.000 đồng bạn đọc ủng hộ cho gia đình anh La Văn Cho (32 tuổi) nhân vật trong bài “Khánh kiệt sau một vụ tai nạn giao thông”.

Cầm 500.000 đồng trên tay, chị Phan Thị Thắm (vợ anh Cho) xúc động “tui cảm ơn báo và độc giả đã giúp đỡ gia đình tui trong cơn hoạn nạn này”.

Anh La Văn Cho gặp tai nạn giao thông khi trên đường lên huyện miền núi A Lưới phụ hồ, sau tai nạn ấy anh bị phù não do chấn động mạnh, dập nát tay trái nên phải cắt tay, gãy xương ống chân trái, hỏng mắt trái, quẹo cổ…vì thế anh phải nằm viện 6 tháng liên tục tại bệnh viện Trung Ương Huế với chi phí trên 130 triệu đồng.

Do không có tiền để tiếp tục điều trị nên gia đình phải cho anh xuất viện sớm, vì thế các vết thương chưa lành hẳn của anh Cho ngày càng nặng thêm. Tình trạng sức khỏe của anh Cho ngày một xấu, cánh tay trái bị cắt bỏ sưng tấy lên do không có tiền mua thuốc kháng sinh để uống, trí nhớ của anh rất kém…

Bây giờ gia đình anh La Văn Cho đang rơi vào cảnh cùng cực, cả gia đình anh gồm 4 người sống trong một “túp lều” lụp xụp chưa đầy 10m2, trong nhà không có một vật dụng nào đáng giá, ăn uống kham khổ. Trong khi đó, số nợ mà vợ anh vay trong thời gian anh Cho nằm điều trị tại bệnh viện lên tới cả trăm triệu đồng.

“Tui không biết lấy cái gì để trả nợ bây giờ chú ơi! Tui lo lắm, chắc tui chết mất thôi”, chị Thắm sụt sùi nước mắt nói với chúng tôi.

Mùa mưa bão đang đến gần, ngôi nhà nhỏ bé của vợ chồng anh Cho không biết có chịu đựng nổi với những đợt mưa từ phá Tam Giang thổi vào. “Ở đây mùa mưa dữ lắm chú ơi, gió ở ngoài phá Tam Giang thổi vào to lắm”, chị Thắm lo âu.

Có lẽ thương cảm nhất vẫn là hai đứa con còn nhỏ của vợ chồng anh Cho, hai bé có nguy cơ thất học vì gia đình không có đủ tiền nộp để cho bé đến trường.

Trần Văn Thành