Thứ Ba, 09/09/2008 - 10:39 AM

Trao quà cho cháu bé bị kẹt trong cầu thang cuốn

(Dân trí) - Sáng 6/9, Ban Quản lý quỹ nhân ái báo điện tử Dân trí đã đến thăm gia đình chị Cao Thị Tân Hồng ở Gác 2, số nhà 85 Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội và trao tặng cháu bé Phạm Hồng Hải - con gái chị 800.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
 >> Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé bị kẹt trong thang cuốn siêu thị

Trong căn nhà chật hẹp trên gác hai của số nhà 85 có tới vài hộ gia đình chia nhau ở, 6 người nhà chị Hồng trong đó có 3 người bệnh tật đang lay lắt sống qua ngày. Ông nội cháu Hải hơn 80 tuổi bị tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, em chồng chị Hồng bị bệnh thần kinh, và cháu bé Hồng Hải mới đây bị kẹp cầu thang cuốn và phải mổ ở vị trí sát bộ phận sinh dục.


Gian nhà chật chội này có 6 người đang sinh sống

Hiện tại, tuy đã xuất viện nhưng Hải vẫn phải điều trị bằng thuốc bác sĩ kê đơn vài triệu đồng một tháng. Gia đình chị Hồng đang lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn khi hai nhân lực chính trong nhà là chị Hồng và chồng chị đều phải ở nhà để chăm cho các “bệnh nhân”.

6 tháng tới, cháu bé Phạm Hồng Hải sẽ phải mổ lần cuối để đảm bảo không có di chứng về sau. Chị Hồng không khỏi lo lắng: “Bác sĩ bảo tôi phải chuẩn bị trước cho cháu mấy chục triệu để đi viện, tôi phải đi bán vé số tiếp nhưng giờ chẳng có ai chăm cho từng này người ốm trong nhà, còn vay nợ người quen giờ khó lắm vì gia đình chúng tôi đã nợ hơn 30 triệu đồng rồi, không biết bao giờ mới trả hết được…”.


Bé Hải và chị gái


Cháu bé Hải có đôi mắt trong veo, vẫn cười và bi bô nói chuyện với mọi người, chị Hồng rớt nước mắt nhìn con: “Cháu đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, thông qua báo, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm đến gia đình tôi lúc hoạn nạn”.

Quỹ Nhân ái báo Dân trí cũng gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng cao đẹp ở khắp mọi miền đất nước, luôn quan tâm đến những người có hoàn cảnh khốn khó. Qua đây, chị Hồng cũng mong các nhà hảo tâm quan tâm hơn nữa đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị, giúp cháu bé Phạm Hồng Hải có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Hồng Thuận