Thứ Hai, 25/08/2008 - 14:50
Nghệ An:
Quỹ Khuyến học đến với sinh viên Bùi Công Viên
(Dân trí) - Do gia cảnh khốn đốn, Viên tranh thủ đi làm thuê để giảm bớt gánh nặng cho mẹ ở quê. Trong một lần đi làm thêm, Viên đã bị điện giật rơi từ tầng 2 xuống và kể từ đó Viên trở thành người nằm liệt tại chỗ.
>> Cảnh ngộ éo le của một gia đình cựu chiến binh
Sau khi Dân trí đăng bài: “Cảnh ngộ éo le của một gia đình cựu chiến binh” nói về cảnh đau khổ của gia đình em Viên, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, TBT Báo Khuyến học & Dân trí, ông Phạm Huy Hoàn, đã quyết định trích Quỹ khuyến học “Vòng tay đồng đội” hỗ trợ kịp thời em Bùi Công Viên với số tiền 2 triệu đồng.
Ngày 23/8 vừa qua, PV Dân trí đã có mặt tại gia đình bà Nguyễn Thị Nhi trao phần quà 2 triệu đồng của Quỹ khuyến học cho em Bùi Công Viên trợ giúp chút ít cho gia đình trong lúc hoạn nạn.
Kể từ ngày “đổ bệnh” đến nay đã gần 6 tháng, nhưng giờ nhìn Viên có khá hơn, Viên đã đi được đôi bước, có thể trở người bên này qua bên khác... Khốn nỗi, gia cảnh quá khó khăn, hạt gạo trong bồ cũng cạn, ruộng được hai sào nhưng phải nuôi 5 miệng ăn mà trụ cột lại chính là bà Nhi (mẹ Viên).
Hàng tháng chi phí tiền thuốc men cho Viên đã ngốn từ 1 - 1,5 triệu đồng. Nhìn quanh quẩn cũng chỉ biết dựa vào con gà, con lợn, con trâu… nhưng rồi cũng cạn kiệt. Mỗi lần lấy thuốc cho con là mỗi lần phải đi vay mượn.
Chưa hết, đứa em út Bùi Thị Khuyên (SN 1992) phải nghỉ học dở chừng đi làm thuê kiếm tiền để nuôi hy vọng anh mình sẽ khỏi bệnh. Hiện tại bà Nhi đang bị đau thần kinh dẫn đến hay choáng, yếu tim…
Theo mẹ em Viên cho biết, nếu như trường hợp của Viên có tiền chạy chữa thì tình trạng của Viên có thể cải thiện được. Nhưng với gia cảnh như hiện nay của gia đình bà Nhi, tiền thuốc chưa đủ chứ đừng nói đến chuyện nằm viện chữa trị.
Nguyễn Duy