Chủ Nhật, 17/08/2008 - 2:16 AM
Thừa Thiên - Huế:

Quỹ Nhân ái đến với gia đình ông Phạm Sài

(Dân trí) - Ngày 13/8, đại diện Báo Khuyến học và Dân trí thông qua Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao 1.000.000 đồng cho vợ chồng ông bà Phạm Văn Sài và Hà Thị Phức, trú tại thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

Vợ chồng ông Phạm Sài đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, thế nhưng cuộc sống không lúc nào được yên ổn. Hằng ngày bà Phức vừa phải chăm sóc cho người con gái có tên là Phạm Thị Phước (SN1960, bị bệnh nằm liệt giường từ năm 2004 đến nay), vừa phải canh chừng người con trai có tên là Phạm Văn Rút, bị bệnh tâm thần thường xuyên quậy phá.

 

Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào nguồn thu từ tiền công may mặc ít ỏi của người con trai bị bại liệt hai chân từ khi 3 tuổi là anh Phạm Văn Sơn và số tiền trợ cấp hàng tháng (240.000 đồng) của nhà nước. Công việc may mặc của anh Sơn rất thất thường, chủ yếu một số người địa phương và học sinh thương tình đến may vá, vì thế cuộc sống hiện nay của bốn người trong gia đình ông Phạm Sài rất khó khăn.

 

Do thường xuyên bị người con tâm thần quậy phá nên ông bà Phạm Sài phải để ngôi nhà cũ cho anh Rút sống, hàng ngày không ai dám tới gần anh Rút, ngay cả bố, mẹ anh đều đánh. 4 người còn lại phải chuyển ra ven sông xin làng dựng tạm chòi để ở.

 


Gia đình ông Phạm Sài trước ngôi nhà tạm mong manh khi mùa mưa bão sắp về.

 

Căn chòi nhỏ của gia đình ông Sài dựng tạm ven sông rất tạm bợ nên mùa mưa lụt khó vượt qua. Những gia đình bình thường chạy lụt đã khó khăn, vất vả, thì với một gia đình có hai người già và hai người bại liệt lại càng gian nan.

 

Thôn Xuân Tùy là vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền vì thế mỗi mùa mưa về căn chòi của gia đình ông Sài lại chìm trong biển nước. Anh Sơn cho biết, hàng năm không mùa mưa nào lại không phải chạy lụt, có mùa phải 5 lần cả gia đình dắt díu nhau vào xóm trong xin tránh lụt.

 

Số tiền 1.000.000 đồng từ bạn đọc báo Dân trí gửi tặng tuy không lớn, nhưng đã giúp cho gia đình ông Sài có thêm điều kiện vượt qua khó khăn trước mắt để vươn lên trong cuộc sống.

 

Văn Quyến