(Dân trí) - Ngày 1/8/2008, đại diện Hội khuyến học tỉnh và báo Dân trí đã trao quà cho anh Nguyễn Lợi bị mù; gia đình anh Quách Thôi bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời; các cháu Hồ Thanh Thủy bị bỏng, Phan Văn Vũ u lưỡi và Nguyễn Thị Quỳnh Loan bệnh tim bẩm sinh.
Trong nhà anh Nguyễn Lợi hiện nay có 5 người thì có 2 người bị mù, anh Nguyễn Lợi và đứa con gái. Vì thế cuộc sống của gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn, vì thế mọi công việc trong nhà đều đè nặng trên vai người vợ.
Cầm số tiền quỹ nhân ái 1.200.000 đồng bạn đọc gửi tặng, anh Lợi cảm ơn báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh từ trước tới nay. Bản thân bị mù nên anh chỉ có thể kiếm thêm ít tiền giúp gia đình thông qua công việc làm tăm tại cơ sở của Hội người mù Quảng Điền. Anh Lợi cho biết: “Hoàn cảnh mình không được như người khác nhưng cũng phải gắng vượt qua để phụ vợ nuôi mẹ và nuôi các con”.
|
 Trao quà cho gia đình anh Quách Thôi, cháu Thuỷ, cháu Vũ và gia đình cháu Loan.
|
Chị Lê Thị Hiến, vợ anh Quách Thôi nước mắt tuôn trào khi nói về cuộc sống hiện nay. Chị tâm sự: Từ ngày chồng mất, mấy đứa con thấy mẹ khổ cực cứ đòi nghỉ học, nhưng chị không cho dù có phải làm gì để có tiền nuôi con ăn học chị cũng cố chứ không thể để con “đói” chữ.
Hằng ngày chị phải đi khắp ngõ đường nẻo chợ để bán từng tấm vé số kiếm tiền nuôi các con. Cầm số tiền 330.000 đồng của bạn đọc gửi tặng, chị cảm ơn các nhà hảo tâm đã cảm thông giúp đỡ gia đình trước những khó khăn mà chị đang phải chịu đựng.
Trong đợt trao quỹ nhân ái của báo lần này, đại diện Báo Khuyến học và Dân Trí cùng Hội khuyến học tỉnh đã trao 500.000 đồng cho cháu Hồ Thị Thanh Thủy (thôn Phù Nam 3, Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), 400.000 đồng cho cháu Nguyễn Thị Quỳnh Loan, tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang và trao tặng 330.000 đồng cho cháu Phan Văn Vũ tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.
Tin, ảnh: Hoài Lương