Thứ Hai, 04/08/2008 - 09:36
Nhiều người cùng hiến máu cứu sống một sản phụ
(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nhau thai bị “cài răng lược”, tính mạng sản phụ N.T.B.L bị đe dọa nghiêm trọng khi quá trình phẫu thuật làm chị bị mất 1/2 lượng máu trong cơ thể. Nhờ có nhiều người cùng hiến máu, sản phụ mới được cứu sống.
Ngày 3/8, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai), bác sĩ Sử Sơn cho biết: Sản phụ N.T.B.L bị đau bụng, phải nhập viện để chờ sinh hôm 28/7. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện nhau thai của sản phụ bị “cài răng lược” nên phải phẫu thuật để bóc tách nhau ra khỏi tử cung để cứu mẹ và bé.
Mặc dù đã tiên lượng trước, nhưng không ngờ sản phụ bị mất quá nhiều máu (1/2 lượng máu trong cơ thể) và lượng máu dự trữ của Viện cùng nhóm với bệnh nhân lại không đủ. Vì thế, các thầy thuốc ở đây đã khẩn cấp kêu gọi các thầy thuốc và thân nhân có mặt tại chỗ cùng nhau hiến máu.
Kết quả đã có một số cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện và người nhà của bệnh nhân có cùng nhóm máu với sản phụ. Họ đã hiến 7 đơn vị máu (mỗi đơn vị 250 ml) nên đã cứu sản phụ vượt qua cơn nguy kịch.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, trường hợp trên nếu không kịp thời cung cấp đủ máu để bù vào lượng máu bị mất thì tính mạng của sản phụ sẽ khó bảo toàn. Sau khi được tiếp máu và chăm sóc đặc biệt, sản phụ này dần hồi phục sức khỏe cùng với bé gái sơ sinh cân nặng 2,8 kg.
Sỹ Tuyên
TTXVN