Thứ Năm, 31/07/2008 - 9:35 AM

Xin dành thêm sự chia sẻ với gia đình có 7 nỗi đau da cam

(Dân trí) - Thêm một lần nữa chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Tiến Mai - một người cựu chiến binh đình đầy cám cảnh trong bài viết “Một gia đình, 7 nỗi đau da cam”.
 >> Một gia đình, bảy nỗi đau da cam

Món quà của bạn đọc báo Dân trí đã đến tay gia đình ông Mai, nhưng vẫn còn nguyên đó những khó khăn cần những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ.

Lần đến xóm 1, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lần này ông Mai đi vắng, chỉ có người vợ và những đứa con bệnh tật quây quần trong căn nhà xây cấp 4 vắng lặng. Bà Trịnh Thị Tứ, vợ ông Mai buồn bã, thông tin: Gần tháng ni, mấy chứng bệnh trong người ông lại bùng phát. Ông đau không ăn, không ngủ gì được. Đau không chịu nỗi nên mấy ngày trước ông đành phải vào Nam nhờ Hội đồng hương để mong có chút tiền phẫu thuật khớp chân.

Bà Tứ chảy nước mắt, hy vọng cho chồng gặp được may mắn trong chuyến vào Nam quyên tiền chữa bệnh. Bà chỉ dám hy vọng, bởi chuyến đi trước, dù một bệnh viện tại TPHCM hứa giúp đỡ một phần chi phí phẫu thuật, nhưng chạy vạy mãi ông Mai cũng không huy động đủ phần chi phí còn lại. Vậy là ông đành quay về nhà “sống chung” với căn bệnh viên khớp xương háng và nhiều chứng bệnh nóng-sốt khác từ đó tới nay.

Ông Mai vào Nam để lại 4 đứa con bị những chứng bệnh của chất độc đioxin Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1976), Nguyễn Tiến Hải (1982), Nguyễn Tiến Hưng (1985) và Nguyễn Thị Vân (1988). “Thật tình, vào lúc ni chúng có đổ bệnh thì tui cũng chịu. Tất cả tiền tui đã đưa hết cho bố chúng nó hôm ông vào Nam chữa bệnh. Bố chúng đi, mấy mẹ con rau cháu nuôi nhau cho qua ngày”, bà Tứ lại sùi sùi nước mắt vì thương con.

Ông Mai buồn vốn là chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Giải ngũ trở về khi tuổi đã lớn ông lập gia đình mà không hề hay biết trong người bị nhiễm chất độc dioxin. Khi hai đứa con trai đầu chào đời, bệnh vẫn chưa bộc phát. Đến năm 1976, lúc sinh người con thứ 3 thấy cháu phát triển không bình thường, mọi người nghĩ rằng đó chỉ là do gia đình bạc phước nên đành cam chịu. Vì muốn kiếm thêm đứa con lành lặn để vợ chồng có chỗ nương thân lúc tuổi già nên quyết tâm sinh thêm 3 người con nữa. Nhưng cả 4 đứa không đứa nào nên người, thân hình không lành lặn.

Sau bài viết đầu tiên “Một gia đình, 7 nỗi đau da cam” được đăng tải, bạn đọc Báo Dân trí đã có những động viên chia sẻ với gia đình ông Mai. Số tiền 700.000 của bạn đọc dù chưa lớn nhưng ít nhiều đã kịp thời động viên gia đình ông Mai vào lúc khó khăn. Chúng tôi vẫn mong các nhà hảo tâm tiếp tục sẽ chia, để người CCB bệnh tật này có thêm cơ hội chữa bệnh, nuôi con.

Văn Dũng