(Dân trí) - Anh Nguyễn Thành Chung mồ côi cha từ năm 2 tuổi, bị bệnh ung thư từ nhỏ nhưng vì gia đình nghèo khó nên không có tiền chữa trị. Đến nay căn bệnh ung thư đã bước sang giai đoạn 3.
Năm 2004, anh Chung (32 tuổi, ở tiểu khu 6, Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình) được gia đình đưa đi chữa trị tại bệnh viện Việt Nam-Cu Ba, TP Đồng Hới. Sau đó anh được các bác sĩ giới thiệu và chuyển đến bệnh viện Y trường ĐH Y Dược Huế.
Sau 4 năm điều trị, số tiền đã lên đến gần 200 triệu, số tiền này gia đình anh vay của ngân hàng và cắm sổ đỏ của người thân. Nhà nghèo, nguồn thu nhập chính nhờ vào mẹ già 60 tuổi nên việc tiếp tục chữa trị bệnh cho anh gặp nhiều khó khăn.
Được biết anh còn một em trai tên là Nguyễn Hữu Tình (30 tuổi), cũng bị tàn tật không có khả năng lao động lại là gánh nặng của người mẹ già. Để giúp anh Chung có tiền chữa trị và vơi đi phần nào nỗi vất vả cho mẹ anh, rất cần sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm trong cả nước.
Tống Liên