(Dân trí) - Ngày 10/7/2008, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao tặng 4,1 triệu đồng cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế).
Khi chúng tôi bước chân tới nhà anh Quách Thôi tại thôn An Thành, xã Quảng Thành (Quảng Điền), chị Lê Thị Hiến, vợ anh nước mắt tuôn trào, chị tâm sự: Chồng chị đã từ trần ngày 20 tháng 6 vừa qua.
Thời gian từ 2005- 2008, do anh Quách Thôi bị bệnh hiểm nghèo nên việc chi tiêu, chữa bệnh cho anh quá nhiều tốn kém, gia đình đã phải bán hết các thứ có thể bán trong nhà để trang trải tiền thuốc men. Trước khi anh mất ba tháng, trong nhà không còn một thứ gì để bán mà phải đi vay nóng mua thuốc cầm chừng.
Mẹ anh Quách Thôi - bà Nguyễn Thị Thú cho biết: Nhà không có tiền, nhìn con đau đớn nhiều lúc mệ muốn bươn ra làm cái gì đó, nhưng ngặt nỗi không ai thuê cái thân già này nên chỉ còn cách cố gắng phụ giúp con dâu các công việc lặt vặt trong nhà. Khi anh mất mệ chỉ biết cầu khấn linh hồn anh có linh thiêng phù hộ cho vợ con vượt qua khó khăn để yên ổn cuộc sống.
Hiện nay để có tiền lo cho gia đình, ngoài thời gian làm nông nghiệp chị Hiến phải ngày ngày đi hàng chục km để bán từng tờ vé số. Cầm 200.000 đồng tiền bạn đọc gửi tặng, chị cảm ơn Quỹ Nhân ái báo Khuyến học và Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con chị trước những khó khăn trước mắt. Số tiền này có thể giúp chị lo miếng ăn cho các con và mẹ già trong mấy ngày tới.
Rời gia đình anh Quách Thôi chúng tôi đến thăm cháu Phan Văn Vũ, tại thôn Phước Lâm, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế. Sau khi phẫu thuật ổn định, cháu Phan Văn Vũ đã về nhà được gần 2 tuần. Mẹ cháu, chị Trương Thị Lộc cho biết: Hiện nay sức khỏe cháu đã khá lên, biết ăn khen ngon hay dở, chạy nhảy khắp nơi, gia đình lo lắng chỉ sợ cháu nghịch ngợm ảnh hưởng vào vết thương.
|
 Đại diện lãnh đạo xã Quảng Phước trao quà bạn đọc báo Dân trí cho cháu Phan Văn Vũ
|
Được biết, cháu Phan Văn Vũ phải trải qua thêm 2 đợt phẫu thuật nữa mới có được khuôn mặt bình thường. Hiện nay gia đình đang cố gắng bồi dưỡng sức khỏe cho cháu và lo gom góp tiền của để chuẩn bị cho Vũ phẫu thuật đợt hai vào năm sau.
Trao 3.900.000 đồng của bạn đọc cho chị Lộc, đại diện báo Khuyến học và Dân trí đã động viên gia đình cố gắng bồi dưỡng cho cháu Vũ để sớm ổn định sức khỏe yên tâm bước vào năm học lớp 2 sắp đến.
Trước đó, ngày 8/7/2008, đại diện Báo Khuyến học và Dân trí cũng đã đến thăm và trao 2,9 triệu đồng của bạn đọc cho gia đình bé Quỳnh Loan tại thôn định cư xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang. Vì sức khỏe còn yếu, nên hiện nay bé Quỳnh Loan đang được bố mẹ chăm sóc.
|
 Chị Nguyễn Thị Thanh Vân chuyên trách dân số gia đình và trẻ em xã Phú Mỹ trao quà từ Quỹ Nhân ái cho gia đình bé Quỳnh Loan
|
Anh Nguyễn Văn Nhân cho biết: Một bác sĩ gốc Việt làm việc tại Mỹ, sau khi đọc được hoàn cảnh của bé Quỳnh Loan trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông đã hứa năm sau sẽ về và đích thân khám, phẫu thuật lần 2 cho bé. Đặc biệt, cảm thông với hoàn cảnh gia đình anh sống trong một túp lều xiêu vẹo, chơ vơ giữa bốn bề sông nước, nhóm Hướng Thiện (tại Thừa Thiên Huế) quyên góp được 30 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh xây dựng nhà cửa để ổn định sản xuất chăm lo cho các con sau này.
Hoài Lương