Thứ Sáu, 04/07/2008 - 09:27
Tiếp tục trao quà cho các gia đình khó khăn tại Nghệ An
(Dân trí) - Đó là các gia đình: thương binh Nguyễn Văn Hiến, cụ Phan Thị Nhơn và em Trần Mạnh Hùng với những phần quà từ bạn đọc báo Dân trí ủng hộ trong thời gian qua.
Sáng 3/7, PV báo Dân trí đã trao phần quà trị giá 1 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho anh thương binh Nguyễn Văn Hiến, ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành.
Nhờ tấm lòng của độc giả khắp nơi, hiện hoàn cảnh gia đình anh Hiến đã vơi đi chút ít khó nhọc. Nhưng với anh, nỗi khổ khôn nguôi vẫn là những đứa con bệnh tật. Vợ chồng anh sinh được 3 con, thì đứa con đầu đã qua đời, hai cháu còn lại cũng mang bệnh hiểm nghèo.
Anh Hiến cho biết thêm, các con anh đã được đưa đi bệnh viện Nhi trung ương điều trị, bác sỹ cho biết hai cháu mắc bệnh thiếu máu huyết tán, phải thay tuỵ mới mong sống sót, nhưng hoàn cảnh gia đình anh không đủ khả năng để chạy chữa cho các cháu.
Hiện tại, vợ anh cũng mang trong người căn bệnh sa bàng quang, sỏi thận… và chị ngày một yếu đi.
Cùng ngày, PV Dân trí cũng đã trao phần quà 300.000 đồng cho em Trần Mạnh Hùng, khu tập thể bệnh viện tâm thần, xóm 15, xã Nghi Phú (TP Vinh - Nghệ An). Trong những ngày này, em Hùng cũng như hàng ngàn thí sinh đang tất bật chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Năm nay em Hùng đăng ký dự thi vào khoa Kế toán trường ĐH Vinh. Nguyện vọng của Hùng là sẽ cố gắng học để khỏi phụ lòng mọi người đã giúp đỡ mẹ con em thời gian qua.
Thông qua báo Dân trí em Nguyễn Mạnh Hùng một lần nữa xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý vị độc giả. Hai mẹ con em Hùng nói trong sự xúc động rơi nước mắt: Nếu thời gian qua không có độc giả và báo Dân trí thì chắc mẹ con em không biết đi về đâu.
Trước đó ngày (24/6), PV Dân trí cũng đã trao phần quà 400.000 đồng cho cụ Phan Thị Nhơn ở xóm 11, xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An). Hiện tại, sau những món quà từ bạn đọc khắp nơi trong cả nước cụ Nhơn đã đỡ vất vả hơn trước, cụ đã có điện thắp sáng và một chiếc quạt máy để xua bớt cái nóng ngày hè…
Nguyễn Duy