Thứ Hai, 16/06/2008 - 10:58 AM
Thừa Thiên Huế:

Quỹ Nhân Ái tới tay người nghèo

(Dân trí) - Ngày 15/6, đại diện báo Khuyến học và Dân trí đã đến thăm và trao 5.660.000 đồng là tiền của bạn đọc gửi tặng anh Nguyễn Lợi bị mù, bé Nguyễn Thị Quỳnh Loan phải mổ tim và ông Tô Đàn 71 tuổi bán hàng rong nuôi vợ bị mù lòa.

Bị mù bẩm sinh, cuộc sống của anh Lợi gặp rất nhiều khó khăn. Khi lập gia đình, anh tưởng cuộc sống của mình giờ có thể đổi khác. Thế nhưng cái khó vẫn cứ đeo bám cuộc sống, các con anh sinh ra đều chịu chung số phận hẩm hiu mù lòa, mẹ già gần 90 tuổi thì thường xuyên đau ốm, tất cả mọi công việc đểu đổ lên vai người vợ anh.

Cầm số tiền gần 4 triệu đồng của bạn đọc gửi tặng, anh Lợi có chút đăm chiêu nơi khuôn mặt. Anh tâm sự: “Mấy ngày nay, gia đình anh có nhận được một ít tiền từ các tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ. Cuộc sống của cả nhà đều phụ thuộc vào hơn sào ruộng của gia đình nên có được số tiền này sẽ giúp cả nhà vượt qua những khó khăn trước mắt để lo cho mẹ, hai đứa con, cuộc sống đỡ thiếu thốn hơn.”


Đại diện Hội người mù huyện Quảng Điền trao suất tiền 3.630.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Lợi. (Ảnh: Hoài Lương)

Rời gia đình anh Lợi, chúng tôi tới khoa Tim Mạch, bệnh viện Trung ương Huế nơi bé Nguyễn Thị Quỳnh Loan, cháu bé đang chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh đang chữa bệnh.

Mẹ bé, chị Hồ Thị Hoa, cho biết: “Bé vừa mới mổ được mấy ngày, hiện nay sức khỏe còn yếu nhưng bé đã qua giai đoạn nguy hiểm.” Chị Hoa gửi lời cảm ơn những tổ chức, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình. Nhiều lúc hai vợ chồng đã tuyệt vọng vì không có tiền điều trị cho con, nhìn con vật vờ với cái đau do căn bệnh gây nên, trong lòng anh chị cũng quặn đau theo.

Được biết, chi phí của đợt phẫu thuật lần này là hơn 20 triệu đồng. Để có thể lành bệnh, bé Loan cần phải mổ tiếp đợt hai với chi phí hơn 70 triệu đồng khi bé khỏe hơn.

Cùng ngày, đại diện báo cũng đã đến thăm và trao món quà của bạn đọc đến tay ông Tô Đàn tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang. Tuy đã quá 70 tuổi, nhưng vì gia cảnh quá khó khăn, vợ thì mù lòa, con cái không có điều kiện giúp đỡ nên ông Đàn phải đi bán bánh mỳ và kem kiếm vài đồng trang trải cuộc sống gia đình. Ngày ngày, ông cũng phải đạp xe bánh mỳ từ xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang lên thành phố bán kiếm tiền. Khi chúng tôi bảo “Cụ cứ ở nhà con cái chăm lo”, ông Đàn chỉ cười và lắc đầu trong im lặng…


Gia đình ông Tô Đàn nhận hỗ trợ 800.000 đồng. (Ảnh: Hoài Lương)

Con dâu ông Đàn là chị Nguyễn Thị Thủy cho biết: “Thấy cụ như vậy chúng em buồn lắm, nhưng nói mãi cụ không chịu. Với lại kinh tế gia đình còn khó khăn nên… Nhưng khi nghe nói cụ bị tai nạn, em và chồng lo thóp tim. Cũng may đợt này nhờ các tổ chức và cá nhân giúp đỡ được gần chục triệu nên cả hai vợ chồng đều kiên quyết không cho cụ đi nữa. Có rau ăn rau, có cá ăn cá chứ cụ có vấn đề gì chúng em ân hận cả đời.”

Hoài Lương