(Dân trí) - Theo dự kiến, sáng hôm qua, 11/6, “cậu bé ham học bị u lưỡi hành hạ” Phan Văn Vũ sẽ được BV trung ương Huế tiến hành phẫu thuật miễn phí. Tuy nhiên, do cháu Vũ bất ngờ lên cơn sốt nên ca mổ phải tạm hoãn.
Bác sĩ Trần Văn Quả, Phó khoa Răng Hàm Mặt, là bác sĩ chính của ca phẫu thuật, cho biết: “Vì cháu Vũ sốt cao nên phải hoãn lại. Chúng tôi sẽ theo dõi đến khi cháu hết sốt và khoẻ lại sẽ tiến hành phẫu thuật”.
Đây là lần phẫu thuật đầu tiên để thu gọn lại lưỡi cho Vũ, giúp cháu ăn uống như trẻ bình thường.
Sau khi các bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật phải tạm hoãn, bố mẹ Vũ không giấu được nỗi buồn. Sáng nay, mẹ và người nhà đã từ quê lên rất sớm để động viên Vũ cố gắng vượt qua ca mổ. Các bác sĩ cũng hết sức cố gắng chăm sóc giúp Vũ mau khoẻ lại. Mọi bệnh nhân khác nằm cùng phòng Vũ cũng rất quan tâm đến tình hình của cháu.
Ngoài ra, cháu bé còn nhận được sự thăm hỏi, động viên của rất nhiều bạn đọc của báo Dân trí từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đó là nguồn động viên lớn đối với gia đình Vũ và các y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.
Nhằm động viên tinh thần và giúp Vũ có thêm nghị lực, bạn đọc báo Dân trí đã trao tặng cho gia đình Vũ 1.600.000 đồng (trao ngày 10/6). Món quà này đến kịp lúc đã giúp Vũ trong lúc khó khăn. Gần cả tháng nay, gia đình không còn tiền để chở cháu đi khám bệnh.
|
 Cháu Vũ nhận hỗ trợ của độc giả báo Dân trí (Ảnh: Hoài Lương)
|
Anh Phan Văn Củ, bố cháu Vũ, nói trong nghẹn ngào: “Tôi không biết nói gì để cảm ơn tấm lòng và sự giúp đỡ, quan tâm của bạn đọc. Xin gửi lời biết ơn của gia đình đến bạn đọc báo Dân trí và tập thể bác sĩ, cán bộ khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện trung ương Huế đã hết sức giúp đỡ cho gia đình tôi”.
Hiện cháu Vũ vẫn đang nằm điều trị chờ phục hồi sức khoẻ và hết sốt để phẫu thuật. Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc để “cậu bé ham học” nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh quái ác.
Ngọc Lành