(Dân trí) Tuần qua, Quỹ Nhân Ái – Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần 1 tháng 6 là 15,355,100 đ
Chi tiết:
|
Ngày |
Diễn giải |
Số tiền |
Người nhận |
|
29/05/2008 |
Ô Lưu Thụy - Cty CP chứng khoán VN Direct |
1 000 000 |
Cháu Lê Ngọc Linh |
|
02/06/2008 |
Bác Trần Long (Số 6 Ngõ 4 Phố Ông ích Khiêm- H Nội) |
200 000 |
A Nguyễn Lợi |
|
02/06/2008 |
Nguyễn Quyền(Mỹ): 20USD |
325 100 |
Cháu Trần Thị Hoài |
|
02/06/2008 |
Trần T.Mỹ Lệ |
500 000 |
TT Bảo trợ số 4 |
|
03/06/2008 |
Nguyễn Thanh Huyền (0913347568) |
200 000 |
Cháu Lê Ngọc Linh |
|
04/06/2008 |
Vũ Công Toàn (Anh Quốc) |
3 000 000 |
Bé Thiện Nhân (500), Bé Đức Minh (500), Thương binh Nguyễn Văn Hiến (300), Ông Nguyễn Văn Lượng (350), Anh Nguyễn Viết Đường (350), A Trần Minh Trí (500), Cụ Nguyễn Văn Cán (500) |
|
04/06/2008 |
Bé Nguyễn Danh Thái (P4G18 TT Thàng Công- Ba Đình Hà Nội ) |
100 000 |
Cháu Nguyễn Đức Mạnh |
|
04/06/2008 |
Cháu Ng Minh Đức 3/1/113 Yên Tân-Ngọc Thụy-Gia Lâm HN: |
100 000 |
Cháu Nguyễn Đức Mạnh |
|
04/06/2008 |
Trần Tuyết Lê (Đdiện NViên Hội đồng Anh)-40 Cát Linh - Hnội |
1 000 000 |
E Phan Văn Vũ |
|
05/06/2008 |
Chị Giang+Huyền Tú Số 2 Trần Hưng Đạo |
1 200 000 |
Cháu Nguyễn Đức Mạnh, Cháu Trần Thị Hoài, Cụ Nguyễn Thị Lại, Em Trần Mạnh Hùng |
|
05/06/2008 |
A Chị Anh Hoa (36 Triệu Việt Vương-H/Nội) |
300 000 |
Cháu Nguyễn Đức Mạnh, Cụ Nguyễn Thị Quang, Chị Nguyễn Thị Động, Cháu Nguyễn Đức Mạnh, Em Phan Văn Vũ, A Nguyễn Văn Lượng, Bé Đức Minh, Ông Ngô Đức Đổng |
|
05/06/2008 |
Dương Bá Tân-DN TânTiến Thị trấn Lâm-Nam Đinh: giúp đỡ 8 trg hợp |
1 600 000 |
Cụ Nguyễn Thị Quang |
|
05/06/2008 |
Yến Linh (Mỹ) giúp đỡ 300 USD (1USD=16.110) |
4 830 000 |
Cháu Lê Ngọc Linh, Cháu Trần Thị Hoài, Bé Đức Minh, Bé Thiện Nhân |
|
06/06/2008 |
Ông bà Hy (Hnội) |
1 000 000 |
Cháu Trần Thị Kiều |
|
|
Cộng |
15 355 100 |
|
Tuần trước chị Hà Thu Thảo (Hải Dương) có gửi đến Quỹ Nhân Ái 800.000 đ nhưng không ghi rõ trong giấy chuyển tiền nên Quỹ Nhân Ái đã thông tin là ủng hộ Quỹ Nhân Ái. Sau khi tiếp nhận lại thông tin, Quỹ Nhân Ái xin đính chính: chị Hà Thu Thảo (Hải Dương) ủng hộ 800.000 đ cho các hoàn cảnh cụ thể sau: anh Nguyễn Lợi (Huế), Mẹ Lục (Hà Tĩnh), Bé Lê Ngọc Linh (Bắc Giang), Cháu Nguyễn thị Quỳnh Loan con anh Nguyễn Văn Nhân. Quỹ Nhân Ái sẽ kết chuyển bổ sung vào tuần này.
Thay mặt các gia đình nhận được sự giúp đỡ thiết thực này, chúng tôi xin trích dẫn lời cảm ơn của chị Hồ Thị Thương ở xóm 9, xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An – người hiện đang nuôi ba cháu mồ côi con đã được phóng viên Dân trí phản ánh trong bài “Xin giúp ba trẻ mồ côi con một bệnh binh”.
Trong thư chị Thương có viết: “Một mình tôi liễu yếu, đào tơ phải cưu mang ba cháu nhỏ vì các cháu không còn cha mẹ, tôi lại thường xuyên ốm đau, vì thế gánh nặng ấy đối với tôi thực sự là quá tải ... Tôi không nghề nghiệp, chỉ là một nông dân với diện tích đất canh tác ít ỏi, tôi phải gắng gượng làm thuê, cuốc mướn để nuôi các cháu tôi sống qua ngày. Tôi không dám nghĩ đến tương lai của mình và các cháu, bởi tôi rất sưoj khi nghĩ đến nó. Có lúc tôi muốn buông xuôi, đầu hàng vì kiệt quệ nhưng lòng thương cảm và tình máu mủ với sự động viên của hàng xóm láng giềng lại giúp tôi gượng dậy.
Giờ đây cuộc sống của tôi và các cháu đã bớt cơ cực hơn chút là nhờ có sự giúp đỡ, quan tâm của cộng đồng trong đó cóbạn đọc của Báo Dân trí và các anh chị trong Quỹ Nhân Ái. Các anh chị quả là một trong những vị cứu nhân giúp đỡ cô cháu chúng tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn. Anh chị là động lực tiếp thêm sức mạnh cho tôi và các cháu bước tiếp trên đường đời nới niềm tin yêu cuộc sống và nhem nhóm trong lòng cô cháu tôi niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn đang đón chào mình. Ơn nghĩa ấy vô cùng lớn lao đối với chúng tôi. Tôi và các cháu hết sức xúc động, cảm phục và biết ơn. Tấm lòng của các anh chị, tôi luôn khắc ghi vào xương tủy. Tự đáy lòng mình, một lần nữa, tôi cầu mong và kính chúc các anh chị cùng đại gia đình hạnh phúc.”
Ban quản lý Quỹ chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Bạn đọc và cũng xin nhắn nhủ tới tất cả các hoàn cảnh khó khăn đang được giúp đỡ hãy sử dụng thật hợp lý các khoản tiền ủng hộ của bạn đọc. Đừng để phụ những tấm lòng tốt như thế trong thời buổi kinh tế thị trường này.
Quốc Long