(Dân trí) - Chiều ngày 7/6, đại diện báo Khuyến học và Dân trí đã đến thăm và trao quà của bạn đọc cho Trung tâm Gia đình trẻ em đường phố và bà cụ 77 tuổi Nguyễn Thị Lại hiện đang phải lượm ve chai nuôi con gái bệnh tật.
Hiện Trung tâm Gia đình trẻ em đường phố (130 Chi Lăng, TP Huế) chăm sóc và nuôi dạy 21 em lang thang cơ nhỡ.
Cầm số tiền 430.000 đồng từ nhà báo Đình Hòa- Trưởng đại diện báo Khuyến học và Dân trí tại Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Bê, phụ trách trung tâm cho biết: “Hàng tháng, tổ chức CI tài trợ cho mỗi em 180 ngàn đồng và quần áo, sách vở. Nhưng với số tiền đó chỉ đủ một phần ba chi phí. Nhiều khi Trung tâm phải chạy vận động các tổ chức, nhà tài trợ và xin thêm ngân sách tỉnh nuôi các em. Tuy nhiên trước những biến động giá cả hiện nay, việc nuôi dạy các em gặp rất nhiều khó khăn.”
Nhà báo Đình Hòa đã động viên các nhân viên Trung tâm cố gắng nuôi dạy các em, và hứa sẽ cố gắng gửi những món quà của bạn đọc tặng Trung tâm một cách nhanh nhất trong thời gian tới.
Rời Trung tâm, đại diện báo đã đến thăm nhà cụ Nguyễn Thị Lại, 77 tuổi, trú tại số nhà 26, Kiệt 3, Mang Cá Nhỏ, P. Phú Bình, TP Huế. Suốt 26 năm qua, cụ đã phải lặn lội đến từng ngõ hẻm, khu chợ lượm từng chiếc ni lông, lon bia, chai nhựa… ki cóp từ 5 đến 10 ngàn để nuôi cô con gái hiện 51 tuổi bị bệnh bẩm sinh suốt ngày chỉ nằm một chỗ.

Nhà báo Đình Hòa, Trưởng đại diện báo Khuyến học và Dân trí tại Đà Nẵng trao quà của bạn đọc cho cụ Nguyễn Thị Lại.
Cầm số tiền 530.000 đồng của bạn đọc gửi tặng, cụ Lại không cầm được nước mắt: “Mệ đã già mà con gái thì đau ốm. Hằng ngày hai mẹ con chỉ trông chờ số ve chai mà mệ lượm được. Hôm nay nhờ báo mà mệ có thêm tiền để lo thuốc men cho con và cuộc sống hằng ngày”.
Trước đó, đại diện báo Khuyến học & Dân trí cũng đã thông qua Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên - Huế chuyển số tiền 2 triệu đồng của Quỹ Nhân Ái gửi cho Hoàng Văn Quân, sinh viên năm 3 ngành báo chí - ĐH Khoa học Huế, người đã 22 lần hiến máu cứu người.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên-Huế trao quà cho sinh viên Hoàng Văn Quân.