(Dân trí) - Sinh được hai con thì đứa nào cũng có thân hình không bình thường. Một đứa qua đời ngay sau khi vừa sinh ra. Đến nay, đôi vợ chồng người cựu chiến binh đã bán hết những gì có trong nhà, cầm cố cả sổ thương binh để nuôi đứa con dị dạng còn lại…
Đôi vợ chồng không may mắn ấy là anh Nguyễn Viết Đường và chị Nguyễn Thị An ở xóm 6, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã được phóng viên Dân trí đề cập trong bài Cầm cố sổ thương binh để nuôi con dị dạng.
|
Mọi sự chia sẻ và giúp đỡ vợ chồng anh Đường và cháu Thanh Hoa xin liên hệ địa chỉ:
1. Anh Nguyễn Viết Đường, xóm 6, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
2. Quỹ Nhân Ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 403 hoặc 101). |
Sau khi phóng viên Dân trí viết bài về hoàn cảnh xúc động của gia đình anh Nguyễn Viết Đường đã có rất nhiều bạn đọc gửi tiền ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình anh. Xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ chân thành từ những người mà anh Đường chưa bao giờ biết mặt, anh Đường đã viết thư gửi đến tòa soạn với mong muốn được cảm ơn tòa soạn Báo và những người đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình anh.
Trong thư anh Đường viết: “Trong hoàn cảnh gia đình vô cùng khốn khó trong lúc này mà đã được sự giúp đỡ của các anh chị trong tòa soạn, của những người mà tôi chưa bao giờ được gặp đã giúp đỡ món quà lớn lao này, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và không biết nói thế nào cho hết tấm lòng cao cả của những người đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình chúng tôi. Cho phép tôi, qua trang giấy nhỏ này được nói lời vô cùng cảm ơn và kính chúc các anh chị trong tòa soạn và những bạn đọc đã ủng hộ có một sức khỏe dồi dào nhất, thành đạt nhất trong công việc để phục vụ nhân dân được tốt hơn.”
Đó là những lời cảm ơn chân thành từ phía gia đình anh cựu chiến binh Nguyễn Viết Đường khi nhận được những sự chia sẻ, giúp đỡ từ bạn đọc của Báo điện tử Dân trí. Ban Quản lý Quỹ Nhân Ái – Báo điện tử Dân trí cũng xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã và đang hàng tuần gửi tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà trong quá trình tác nghiệp phóng viên Dân trí đã phát hiện và viết bài. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của các bạn.
Quốc Long