(Dân trí) - Sau quá trình phẫu thuật kéo dài 14 tiếng đồng hồ, khối u 7 kg làm biến dạng khuôn mặt em Đào Thị Lài đã được cắt bỏ. Nhóm bác sĩ phẫu thuật công bố ca mổ đã thành công.
>> Bé Lài sắp được làm phẫu thuật tại Mỹ
Ca mổ đã thành công hơn mong đợi
“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng ca mổ để cắt bỏ khối u khổng lồ cho em Đào Thị Lài đã thành công. Toàn bộ khối u đã được cắt bỏ” - Tiến sĩ Jesus Gomez và Tiến sĩ Robert Marx, các bác sĩ phẫu thuật miệng và hàm-mặt ở Bệnh viện Jackson Memorial thuộc trường Đại học Miami (bang Florida, Mỹ) cho biết tại cuộc họp báo diễn ra sau ca phẫu thuật.
“Em Lài phản ứng rất tốt trong ca phẫu thuật và kết quả tốt hơn chúng tôi mong đợi. Chúng tôi rất lạc quan và sẽ công bố thêm thông tin về tình trạng của Lài khi em bình phục.”
Việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật và tiến trình phẫu thuật kéo dài khoảng 14 tiếng đồng hồ. Tờ Miami Herald cho biết đội ngũ bác sĩ phẫu thuật bắt đầu chuẩn bị cho ca mổ lúc 8 giờ sáng ngày 29/4 (giờ Mỹ), vết mổ đầu tiên diễn ra lúc 11 rưỡi sáng và ca phẫu thuật hoàn tất lúc 10 giờ rưỡi đêm.
Hiện nay, em Lài đang được chăm sóc tại khu chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhi của Bệnh viện Nhi Holtz thuộc Bệnh viện Jackson Memorial.
Các bác sĩ cho biết sau khi bình phục, em Lài sẽ có thể ăn uống và nói bình thường cũng như có thể đến trường khi mong ước của em.
“Tôi đã cầu nguyện cho em bé Việt Nam này…”
Sau khi báo chí và các hãng thông tấn Mỹ đăng tải thông tin về ca phẫu thuật của em Đào Thị Lài, đông đảo độc giả của các tờ báo Mỹ đã bình luận về ca phẫu thuật của em Lài và dành cho em những lời chúc phúc cảm động.
Ngày 30/4, trên trang WCTV, một độc giả viết: “Tôi đã cầu nguyện cho em bé Việt Nam này. Con tôi cũng có thể bị khối u như em, nhưng người ta hay lo lắng cho những đứa con của mình thay vì giúp đỡ những người thực sự cần trợ giúp. Tôi cầu nguyện cho em bé này sẽ không bị phát triển những bệnh khác nữa trong người. Cầu nguyện cho em có một cuộc sống bình thường từ bây giờ.”
Những độc giả khác viết: “Việc cô bé này từ đâu đến không quan trọng, em là một em bé và em đáng được giúp đỡ.”; “Tôi rất vui mừng vì em đã vượt qua ca phẫu thuật”…
Còn trên trang CBS, một độc giả viết: “Cầu Chúa phù hộ cho em bé và gia đình em để em có thể trở lại cuộc sống bình thường.”
Một độc giả trên trang Miami Herald thì kêu gọi mọi người: “Nếu có tiền, xin hãy tặng cho gia đình em bé để khi em và mẹ trở lại quê nhà, gia đình em có thể chăm sóc em và mang lại cho em một cuộc sống mà trước đây em chưa được trải qua vì phải “đeo” khối u. Xin Chúa hãy phù hộ cho đứa con của tôi. Tôi gọi em là “con của tôi” vì em có thể là bất cứ ai trong những đứa con của chúng ta.”

Hình ảnh em Đào Thị Lài trên trang web của Quỹ từ thiện Trẻ em Quốc tế IKF. (Ảnh: IKF)
Ca phẫu thuật của em Đào Thị Lài được Quỹ từ thiện Trẻ em Quốc tế (International Kids Fund - IKF) tài trợ. IKF là một tổ chức thuộc Bệnh viện Jackson Memorial chuyên giúp đỡ những trẻ em trên khắp thế giới chữa trị những căn bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng. Bởi vì Lài không phải là công dân Mỹ nên Bệnh viện Jackson không thể phẫu thuật miễn phí cho em. Hiện quỹ IKF vẫn đang vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ em Lài tại địa chỉ http://www.internationalkidsfund.org./ikf_kids/details.cfm?KD_ID=203.
Xuân Vũ
Theo Miami Herald/CBS/AP