Thứ Ba, 29/04/2008 - 15:20
Huế:
Trao quà bạn đọc cho gia đình cháu Bùi Ngọc Hải
(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng thông tin về cháu bé Bùi Ngọc Hải qua bài “Chỉ mong sao con được chữa khỏi bệnh mù” ngày 03/04/2008, đã có rất nhiều bạn đọc giúp đỡ về vật chất và tinh thần đến gia đình cháu.
>> Chỉ mong sao con được chữa khỏi bệnh mù
Sáng 29/4, PV báo Dân trí đã đến thăm bé Bùi Ngọc Hải và gia đình hiện sống ở một con đò nhỏ. Bé Hải gầy hơn rất nhiều, chị Nguyễn Thị Thanh, mẹ bé nghẹn ngào nói: “Cả tháng nay, cháu bị đau, không ăn được cứ quấy khóc cả ngày. Nhìn cháu đau ốm mà cả nhà không ai yên lòng”.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thanh, phường Vỹ Dạ đã tạo điều kiện cho em Hải có giấy khai sinh và giấy bảo hiểm để em có thể khám sức khoẻ mỗi khi đau bệnh. Cuộc sống của người dân vạn đò vốn đã khó khăn, cuộc sống của gia đình chị Thanh lại càng khó khăn hơn khi trong nhà có con nhỏ đau bệnh quanh năm. Cả nhà không ai biết chữ, khi chúng tôi đến trao quà phải nhờ chú tổ trưởng tổ 22 làm mọi thủ tục.
Nhận 5.300.000 đồng tiền bạn đọc trao tặng, chị Thanh không kìm được nước mắt đã bật khóc. Mấy ngày nay, nhà chị cũng chẳng còn đồ đạc gì để bán để có tiền mua thuốc cho con. Nhìn bé Hải đau khổ vì bệnh tật mà chị quặn thắt hết lòng.
Bố em Hải tâm sự: “Chúng tôi không biết nói sao để cảm ơn sự giúp đỡ của báo và bạn đọc. Món quà đến đúng lúc gia đình đang cần tiền để mua thuốc và sữa cho cháu. Nhìn cháu càng lúc càng gầy ốm mà tui đau hết ruột gan”. Bố mẹ em Hải vẫn không nghĩ mình đang có số tiền hơn 5 triệu để lo cho con, có lẽ đây là niềm vui quá bất ngờ với anh chị. Chúng tôi hy vọng một ngày không xa bé Hải sẽ được như bao em bé cùng tuổi: được đi học, khỏi bệnh và vui chơi.
Ngọc Lành