Thứ Hai, 28/04/2008 - 12:06

Lời kêu cứu của một bà mẹ trẻ
(Dân trí) - Vừa qua, Dân trí nhận được lá thư của chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 173/1E, tổ 26, khu phố Long Thới, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lá thư kể về bé trai Võ Gia Hưng, 9 tháng tuổi đang trong cơn nguy kịch vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Dân trí xin đăng tải nội dung lá thư này, với mong mỏi bạn đọc gần xa giúp đỡ chia sẻ để cứu cháu Hưng.

“Với bất cứ người phụ nữ nào, niềm hạnh phúc lớn nhất là được làm mẹ. Với tôi, sinh con ra chưa được bao lâu, niềm vui thì ít mà nỗi đau thì nhiều. Bé Võ Gia Hưng chào đời với bao khó nhọc, bé chỉ được 2,4 kg. Nhiều người an ủi tôi, sau này chăm sóc cho bé nhiều hơn thì bé sẽ chóng lớn. Trong 5 ca vào phòng sinh, chỉ có tôi là không phải mổ, tôi thấy thế đã là may mắn rồi.

Do bé nhẹ cân nên khi bé được hơn một tháng, tôi mới mang bé đi tiêm ngừa. Tôi thấy mắt bé đổ rèn hoài, ở địa phương bảo “không sao, về xoay tuyến lệ cho bé là hết”. Rồi đến lúc bé hai tháng vẫn vậy, tôi lại đem bé đi tiêm và hỏi tại sao bé một mắt có bớt, một mắt thì không. Người ta bảo đem bé xuống thành phố khám, tôi và chồng tôi lập tức mang bé đi ngay. Tại khoa Nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2, bé được khám và nhập viện. Bác sĩ báo rằng bé bị viêm gan CMC, chúng tôi theo chữa trị đến 4, 5 tháng thì bác sĩ bảo rằng có CMV (-) do bé bị teo ống mật gây nên lúc vàng da. Lúc này, do xét nghiệm máu nhiều, bé phải vào cấp cứu, bé vàng hẳn ra và sụt cân...

Khi nghe nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ người tưởng rằng con mình không bị bệnh gan. Sau đó, do tiêu hoá của bé yếu nên bé đuợc chuyển qua khoa tiêu hóa. Các bác sĩ cho biết chỉ có cách ghép gan thì bé mới có khả năng sống sót, bây giờ gan xơ rồi, chức năng đông máu rất kém.

Bây giờ bé được 9 tháng tuổi. Mới 9 tháng tuổi đời thì 7 tháng bé phải ra vào bệnh viện với các bệnh: vàng da ứ mật, bẩm sinh teo đường mật, suy dinh dưỡng, xơ gan, viêm phổi, xuất huyết đường ruột. Bất lực trước bệnh tình của con, lòng tôi chết lặng. Người ta nuôi con vất vả không ngại khó khăn để được nhìn con ngày một lớn, khỏe mạnh, còn tôi chỉ thấy địa ngục hiện ra trước mắt, nhìn con mình yếu dần đi, không thể làm gì cho con.

Số tiền để ghép gan cho bé là 1 tỷ rưỡi - số tiền quá lớn mà tôi mơ cũng không có. Vợ chồng tôi cưới nhau được 1 năm thì bé chào đời, chồng tôi làm thợ máy lương mỗi tháng chỉ được khoảng 1.000.000 đồng, tối còn đi học thêm, tôi làm thợ cắt tóc lương được 800.000 đồng/tháng. Hai vợ chồng tiết kiệm tạm đủ sống nhưng khi bé chào đời lại bị bệnh, tôi đã bán chiếc xe máy và gia đình phụ giúp thêm nhưng số tiền đó quá ít so với những chi phí trong thời gian bé nằm bệnh viện. Hai vợ chồng phải bỏ là, bỏ học để lo chăm sóc bé.

Đến nay gia đình nhỏ của tôi rất khó khăn, vợ chồng tôi hiện nay sống nhờ cơm chay của bệnh viện. Đến giờ phút này vợ chồng tôi bế tắc cả về tinh thần lẫn vật chất. Nay tôi viết thư này nhờ những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để tôi có tiền ghép gan cho cháu mong có hy vọng cháu được cứu sống.

Kính mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm!”

Nguyễn Thị Thùy Trang

Bạn đọc giúp đỡ bé Võ Gia Hưng xin liên hệ:

1. Quỹ Nhân Ái - báo Khuyến học & Dân trí – Số 2/Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04 7366491 (Máy lẻ 403)

2. Nguyễn Thị Thùy Trang, 173/1E, tổ 26, khu phố Long Thới, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương (ĐT: 0906332311)