Thứ Bẩy, 26/04/2008 - 11:43 AM
Nghệ An:

Tiếp tục trao quà bạn đọc cho các gia đình khó khăn

(Dân trí) - Trong 3 ngày liên từ 24 đến 26/4, PV Dân trí đã đến ba xã thuộc hai huyện Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An) để trao 3 suất quà trị giá 6 triệu đồng là số tiền bạn đọc ủng hộ các gia đình gặp khó khăn.

Hôm qua 25/4, PV Dân trí trao suất quà 1.700.000 đồng của bạn đọc cho gia đình anh Đoàn Văn Côi (xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Anh Côi có hai đứa con chết trong cơn bão số 5 hồi tháng 10/2007 (Dân trí đã đưa tin trong bài Tiếng khóc dưới chân cầu Nam Đàn). Đây là lần thứ 2 bạn đọc ủng hộ gia đình anh Côi, trước đó vào trung tuần tháng 10/2007, PV Dân trí đã trao số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình anh 1 triệu đồng.

Nhận thấy gia cảnh anh Côi quá khó khăn, chính quyền huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên đã kịp thời hỗ trợ và chuyển gia đình anh về tại xã Hưng Lam. Hiện nay, gia đình anh Côi đã được một số đoàn thể, cá nhân ủng hộ xây dựng hai gian nhà lợp phibrôximăng.

Để đi xuất khẩu ở Malaysia, chị Hiền - vợ anh Côi phải vay ngân hàng 20 triệu đồng và mượn bà con thêm 10 triệu. Sau chưa đầy 3 tháng đi làm tại Malaysia, chị Hiền đã gửi về nhà gần 20 triệu để trả nợ thì cũng là lúc nghe tin dữ của hai đứa con. Chị Hiền về nước, bỏ dở ý định đi lao động xứ người để tích góp tiền nuôi con ăn học. Kể từ đó đến nay, gia đình chị vẫn đang nợ ngân hàng trên 10 triệu đồng mà chẳng biết lấy gì để trả.

Nhờ chính quyền các cấp giúp đỡ, gia đình anh Côi giờ đã có chỗ ra vào, có nơi lập bàn thờ cho con... Nhưng khốn nỗi, từ trước tới nay làm nghề sông nước, nên giờ đây gia đình anh lên bờ không có lấy một mảnh đất ruộng để làm, mà cũng chưa biết xoay xở làm nghề gì. Anh Côi lại bị thêm căn bệnh hen suyễn hoành hành. Chị Hiền đang lo không biết gia đình có nuôi nổi cháu Đoàn Thị Tú (sinh năm 1994, hiện đang học lớp 8) học lên đại học hay không.

Trước đó, ngày 24-25/4, PV Dân trí trao hai suất quà bạn đọc ủng hộ cho chị Nguyễn Thị Năm ở xóm 4B, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (2.300.000 đồng) và cụ Nguyễn Thị Quang, xã Thanh Khai, Thanh Chương với suất quà 2.000.000 đồng. Đây là lần thứ 6 Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ cụ Quang. Hiện tại, nhờ những đồng tiền quý giá của bạn đọc khắp nơi trong cả nước kịp thời cứu giúp, giờ đây con gái cụ là chị Nguyễn Thị Hồng (hơn 50 tuổi, bị điên) đã đỡ bệnh hẳn. Chị đã nói được rất nhiều và cũng biết viết chữ.


Trao quà cho cụ Nguyễn Thị Quang.

Hôm PV Dân trí đến trao quà cho gia đình cụ Quang, chị Hồng đã giành phần ký nhận với cụ Quang. Qua PV, chị thổ lộ niềm cảm ơn tới quý bạn đọc đã giúp đỡ mẹ con chị trong thời gian qua.

Chị Nguyễn Thị Năm cũng gửi lời cám ơn đến bạn đọc. Nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người, giờ đây chị đã có tiền mua thuốc.


Trao quà cho chị Nguyễn Thị Năm.

Nguyễn Duy