Thứ Sáu, 25/04/2008 - 7:27 PM

Tuổi nhỏ, tấm lòng nhân ái không nhỏ

(Dân trí) Ngày 24/04/2008, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp nhận một khoản tiền ủng hộ rất lớn là 5.000.000 đ từ em Nguyễn Phương Thảo học sinh trường Trung học cơ sở Phương Nam, Định Công, Hà Nội.
Số tiền này là của Thảo cùng hai em là Nguyễn Phương Mai và Nguyễn Phương Thanh đã được để sẵn trong 10 phong bì có ghi sẵn các hoàn cảnh được giúp đỡ, gồm:
 
- Anh Dương Đình Vân, 14 tuổi sống một mình vẫn học giỏi
- Anh Trần Bảy, người mắc căn bện máu khó đông
- Anh Trần Minh Trí, nạn nhân tai biến vắc xin
- Bé Hồ Thiện Nhân, em bé bỏ rơi bị súc vật cắn
- Bé Phan Văn Vũ, cậu bé ham học bị u lưỡi hành hạ
- Bé Bùi Đức Minh, cháu bé ba tuổi bị ung thư máu
- Chị Nguyễn Thị Đông, nỗi bất hạnh của cô giáo nghèo
- Em Mai Quốc Tuấn, xơ gan cổ chướng
- Cụ Nguyễn Văn Cán, cụ già 80 và người con bại não
- Cụ Phan Thị Nhơn, bà cụ gần 100 tuổi và 30 năm nương nhờ hàng xóm.
 
Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh Trường trung học cơ sở Phương Nam trao số tiền ủng hộ cho ông Phạm Huy Hoàn, TBT Báo Điện tử Dân trí - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam
 
Rất xúc động trước tấm lòng nhân ái của em Nguyễn Phương Thảo, ông Phạm Huy Hoàn - TBT Báo điện tử Dân trí thay mặt những hoàn cảnh trên đã nói lời cảm ơn chân thành tới các em và gia đình đã theo dõi và có lòng ủng hộ, giúp đỡ cho những người đang có điều kiện sống đặc biệt khó khăn mà Báo điện tử Dân trí đã đăng tải. Tuy nhỏ tuổi, nhưng ba chị em Nguyễn Phương Thảo đã có một tấm lòng rất nhân hậu. Đây cũng là một gương sáng mà các em học sinh nên noi theo.
 
Quốc Long