(Dân trí) - Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, chính giữa ban thờ là tấm ảnh vợ chồng anh Dũng chụp trong ngày cưới. Dưới nhà 3 đứa trẻ thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt thơ ngây, trong trẻo.
Câu chuyện xảy ra cách đây gần 6 tháng tại thôn 2, xã Quế Ninh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trận lũ đêm ngày 12/11/2007 đã cướp đi sinh mạng của vợ chồng anh Lê Văn Dũng và vợ anh chị Thái Thị Chín trong lúc anh chị chèo thuyền chở lúa đi tránh lũ.
Sự ra đi của vợ chồng anh Dũng để lại sau lưng cả một gánh nặng là 3 đứa con thơ, người mẹ già đã ngoài 70 và người chị gái bị tâm thần từ nhỏ. Giờ đây, gánh nặng ấy đè lên đôi vai già yếu của cụ Trần Thị Liễu mẹ anh.
Từ sau cái chết của hai người con cụ Liễu đã gầy yếu hơn nhiều, nỗi đau mất con chưa nguôi cụ đã phải vặt lộn với cuộc mưu sinh làm sao lo cho 3 đứa cháu không còn bị đói. Dù hiện tại cụ Liễu không đủ khả năng chăm lo cho bọn trẻ, nhưng ít nhất còn bà các bé cũng có một chỗ dựa tinh thần. Trên đôi mắt nhăn nheo, nhòe lệ của cụ Liễu thấm đẫm nỗi buồn xa xăm, cụ lo sợ rồi đây khi cụ không còn nữa những đứa trẻ tội nghiệp này sẽ ra sao.
Cụ Liễu và 3 đứa trẻ nương tựa vào nhau sống qua ngày bằng tình thương yêu, đùm bọc của bà con lối xóm. Cháu lớn Lê Thị Yến năm nay 10 tuổi, cháu thứ hai Lê Thị Bình 7 tuổi và cháu út Lê Văn Thuận năm nay 4 tuổi.
Tâm sự với chúng tôi cụ Liễu cho biết, từ ngày cha mẹ chúng mất, bà con lối xóm, các cô bác cho gì ăn nấy chứ mấy bà cháu không có gạo nấu cơm. Hồi chúng còn sống thỉnh thoảng bà cháu tui cũng được bữa có thịt, gần 6 tháng nay mấy bà cháu đã quen với món canh rau láo nháo nhặt ngoài vườn. Nhìn 3 đứa trẻ xanh xao, gầy gò không ai nghĩ năm nay bé Yến đã 10 tuổi, bé Bình 7 tuổi và cậu út 4 tuổi chỉ như cậu bé 2 tuổi.
Sắp tới có lẽ bé Yến và bé Bình không còn được đến trường nữa vì giờ đến cơm ăn hàng ngày 5 con người trong ngôi nhà ấy còn phải nương nhờ lòng hảo tâm, giúp đỡ của bà con lối xóm thì lấy đâu tiền cho bọn trẻ đến trường. Trong ngôi nhà trống hoác, lạnh lẽo này từ lâu đã thiếu vắng tiếng cười của con trẻ, càng thiếu hơn những bữa cơm no. Sự nghèo đói đeo đuổi vợ chồng anh Dũng đến lúc chết để lại gánh nặng quá sức này trên đôi vai người mẹ già sức đã kiệt.
Trong lá thư viết gửi về tòa soạn báo Dân Trí cụ Liễu nghẹn ngào: “Đêm nào bọn trẻ cũng khóc dữ lắm, chúng đòi mẹ, nhất là cháu út nó khóc nhiều nhất làm ruột gan tôi như mớ tơ vò, đứng ngồi không yên”. Vợ chồng nó cả đời làm quần quật, ai thuê gì làm nấy để nuôi cả nhà, giờ chúng mất hết thế này mấy bà cháu tôi biết sống sao đây.
Quả thật việc một cụ già hơn 70 tuổi “mắt lòa, chân chậm” nuôi 3 đứa trẻ con đã là điều khó khăn không tưởng, khó khăn ấy được nhân lên nhiều lần khi bốn bà cháu còn phải chăm lo cho cô con gái tâm thần từ nhỏ của cụ Liễu.
Bà con trong làng kể lại rằng, hôm nước lũ vừa rút làng xóm hốt hoảng gọi nhau đi tìm xác vợ chồng anh Dũng. Bốn ngày sau bà con mới tìm thấy thi thể vợ chồng anh, ngày đưa anh Dũng chị Chín về nơi an nghỉ cuối cùng, đường làng Quế Ninh nhiều đoạn còn ngập sâu trong nước, đường xá đi lại vô cùng vất vả dù vậy bà con trong xóm ngoài làng tất cả đều đến tiễn đưa hai con người xấu số ấy, chẳng ai bảo ai bà con tự nguyện quyên góp mỗi người một ít để mua 2 chiếc quan tài mai táng cho vợ chồng anh.
Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn cụ Liễu và 3 đứa trẻ khóc lăn vật vã, chúng ngơ ngác ôm 2 chiếc quan tài thảng thốt, nấc lên từng tiếng khóc đòi mẹ, dường như chúng cũng hiểu được phần nào kiếp sống mồ côi những ngày sắp tới.
Lại một mùa lũ nữa sắp về mái nhà xiêu vẹo của bà cháu cụ Liễu có thể sập bất cứ lúc nào, làm sao che chắn nổi cho 5 con người khốn khổ ấy qua mùa bão táp. Cuộc đời bé Yến, bé Bình và bé Thuận sẽ ra sao khi các cháu sắp rơi vào cảnh đời thất học.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình cụ Liễu xin gửi về: Cụ Trần Thị Liễu - thôn 2, xã Quế Ninh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Quỹ Nhân Ái báo Điện tử Dân Trí – Nhà 48 số 2, Giảng Võ, Hà Nội. Điện thoại: 04.7366491 máy lẻ 403.
Thu Hà