Thứ Năm, 17/04/2008 - 16:07

Bà cụ gần 100 tuổi và 30 năm nương nhờ hàng xóm
(Dân trí) - Gần 100 tuổi, mất chồng đã trên 40 năm, hơn 30 năm qua, cụ Phan Thị Nhơn phải sống nhờ cậy bà con lối xóm, từ que củi, hạt gạo, đến củ khoai…. Xã Nghĩa Lộc nơi cụ ở đã có điện thắp sáng từ năm 1990 nhưng cụ thì vẫn trong cảnh tăm tối.

Cụ Phan Thị Nhơn (sinh năm 1910) hiện trú xóm 11 (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Cụ sinh được 6 người con thì có 4 người con tham gia chiến tranh. Hòa bình lập lại mà cả 4 người con của cụ chẳng thấy ai quay về nhà. Bặt một thời gian rồi cụ nhận được tin các con đứa thì mất, đứa thì đang lang bạt lấy vợ làm ăn ở miền Nam.

Sau đó có người con đã về thăm lại cụ nhưng rồi cũng đi luôn và thỉnh thoảng gửi về cho cụ một hai trăm ngàn. Riêng hai đứa con sau thì lập gia đình làm ăn tại quê hương nhưng đứa nào cũng nghèo “rớt mùng tơi”.

Đã hơn 30 năm nay, cụ Nhơn nương nhờ chủ yếu vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Những lúc đau ốm cụ được bà con làng xóm mua thuốc men. Còn chính quyền thì thỉnh thoảng vào dịp này dịp nọ giúp cụ vài ba cân gạo.

Sống một mình trong cảnh tối tăm (không có điện thắp sáng, đèn dầu cũng không), nhiều lần cụ ốm nặng suýt chết vì không có ai biết. May là hàng xóm sang thăm thấy cụ nằm bất tỉnh nên vội đưa cụ đi cấp cứu. Đã ba lần cụ thoát chết như vậy.

Cụ Nhơn và chiếc bình vôi theo cụ cùng năm tháng. (Ảnh: Nguyễn Duy)

30 năm qua, cụ Nhơn chưa một lần có lấy một bữa ăn ngon, cơm thì cụ tự nấu nên gạo cứ lỗ độ hạt chín hạt sống lại còn độn thêm khoai sắn. Còn nếu có cá thì cũng chỉ là con cá trích ve nhờ bà con trong xóm đi chợ mua hộ, mua một lần ăn cả tuần. Hôm đến thăm, tôi thấy cụ nấu cơm một cái nồi méo đen thui, nhìn trong nồi thì thấy độn thêm khoai thái miếng nhỏ để ăn cho no bữa.

Hiện tại, cụ Nhơn vẫn đang sống một mình trong căn nhà tạm bợ. Hai chân bị thấp khớp mãn tính, cụ chỉ lết đi bằng đôi tay, những lúc trái gió trở trời cụ như người sống dở, chết dở. Hai con mắt của cụ thì đã mờ hẳn.

Qua bài viết này, tôi thầm mong sẽ có những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc cả nước đến với cụ Nhơn để cụ vơi đi những thiếu thốn trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Cụ Phan Thị Nhơn, xóm 11, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

2. Quỹ Nhân Ái Báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 403).

Nguyễn Duy