Thứ Ba, 01/04/2008 - 10:03 AM
Nghệ An:

Trao quà cho gia đình cụ Ngô Thị Tơ

(Dân trí) - Sau khi đọc bài viết về cụ già 80 tuổi làm thuê nuôi con cháu, ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Khuyến học & Dân trí đã quyết định trích 2 triệu đồng từ quỹ Nhân ái của báo trao cho gia đình cụ Ngô Thị Tơ.

Hôm 31/3, PV Dân trí đã có mặt tại gia đình cụ Ngô Thị Tơ ở xóm 25, xã Mai Hùng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trao tận tay món quà 2 triệu đồng để kịp thời chia sẻ nỗi đau với gia đình cụ Tơ.

Được biết, cụ Tơ đã phải chống gậy đi làm thuê gần hai năm nay nuôi con, cháu. Hiện giờ sức khoẻ của cụ ngày càng yếu đi. Bây giờ gia đình cụ có 8 miệng ăn mà lao động chính duy nhất là cụ và cháu Thắm (17 tuổi, học dở lớp 9 phải nghỉ học phụ giúp gia đình).

Hôm chúng tôi đến thấy bữa cơm chiều của gia đình cụ chỉ có mấy cọng khoai lang chấm muối trắng và nước muối pha nước lạnh để chấm ăn cho qua ngày đoạn bữa.

Tâm sự với chúng tôi, anh Côi cho biết thêm: "Hiện tại, gia đình tôi đang nợ ngân hàng 10 triệu đồng và nợ bạn bè, anh em khoảng 20 triệu nữa tổng cộng là 30 triệu đồng mà chưa biết lúc nào mới trả hết nợ. Chắc chết rồi tôi cũng ôm nợ, khổ lắm chú ạ. Tôi thương mẹ già, mấy đứa con tuổi ăn tuổi học và người vợ bị bệnh tâm thần mà muốn vùng dậy đi làm. Nhưng giờ đây chân tay tôi thế này thì sống như chết. Buồn lắm!”

Chủ tịch UBND xã Mai Hùng, ông Lê Công Thụ, cho biết: "Thời gian tới, xã sẽ làm vài gian nhà cho các cháu có chỗ để học hành."

Nguyễn Duy