Thứ Bẩy, 05/04/2008 - 10:06
Xin giúp ba trẻ mồ côi con một bệnh binh
(Dân trí) - Mẹ qua đời vì sốt rét ác tính rồi người cha bệnh binh cũng ra đi vì bệnh tật từ thời quân ngũ, 3 đứa trẻ thơ dắt díu nhau về ở nhờ nhà người cô. Nhưng người cô cũng khó khăn, chỉ lo rồi ra 3 trẻ bị thất học…
Sau khi rời quân ngũ năm 1975, anh Hồ Sỹ Lợi kết duyên cùng chị Phan Thị Hoàng. Anh chị có con muộn cũng vì hậu quả của những cơn sốt rét rừng hành hạ anh triền miên hồi còn trong quân ngũ. Theo lời kể của nhiều người, thời đó có một cán bộ đã nhiều lần “gạ gẫm” chị Hoàng nhưng chị nhất định cự tuyệt. Người này dọa chị nếu không “chiều” sẽ cắt chế độ của anh Lợi. Chị mách chồng và anh Lợi đến nhà cán bộ này nói chuyện nhưng bị người này tống ra khỏi nhà. Mấy hôm sau, anh Lợi được thông báo là “bị cắt chế độ”. Là người hiền lành, bệnh tật hành hạ, thần kinh không ổn định, anh Lợi sợ hãi vội mang vợ trốn vào tận Đắc Lắc làm thuê (năm 1981).
|
Quyết định 723 của Ty thương binh xã hội Nghệ Tĩnh cấp ngày 30/8/1980, với những con dấu đỏ chót công nhận: “Đồng chí Hồ Sỹ Lợi, sinh năm 1954, nhập ngũ tháng 8/1972, xuất ngũ 1/11/1975. Thời gian 4 năm 2 tháng công tác liên tục trong quân đội. Chức vụ trung sỹ, tiểu đội trưởng đơn vị 559 QK5”. Vậy nhưng anh Lợi chỉ nhận chế độ được 3 tháng thì bị cắt! |
Rồi hạnh phúc muộn mằn mỉm cười với vợ chồng anh khi anh chị sinh được 3 cháu trong liền 3 năm. Nhưng không may vào năm 2004 khi cháu thứ 3 vừa được 8 tháng thì chị Hoàng qua đời vì bị sốt rét ác tính. Chôn cất vợ xong, anh Lợi mang 3 con thơ về lại quê hương. Không tài sản, không nhà cửa, 4 cha con về ở nhờ trong gian nhà rách nát của chị Thương (em gái anh Lợi) ở xóm 9, xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thương anh, thương cháu, chị Thương đành hủy hôn, ở vậy cùng anh nuôi các cháu.
Hàng ngày, anh Lợi làm bất cứ việc gì để có tiền nuôi con. Lao tâm, lao lực, cộng với mầm bệnh từ thời quân ngũ tái phát khiến anh Lợi ho ra máu, rối loạn thần kinh. Chị Thương chạy vạy, vay mượn tiền đưa anh trai đi bệnh viện. Nhưng chị Thương cũng chỉ chèo chống được 3 tháng, sau đó không xoay nổi tiền, chị đành cho anh trai về nhà và sau đó anh qua đời (năm 2006).
|
Mọi giúp đỡ xin gửi về:
1. Quỹ Nhân Ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 403)
2. Chị Hồ Thị Thương, xóm 9, xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. |
Chị Thương được chia 7 thước ruộng suất, còn 3 cháu con anh Lợi (cháu đầu học lớp 3) hiện không có ruộng. Hàng ngày, chị lăn lộn từ sớm đến khuya, làm thuê bất cứ việc gì miễn là kiểm được vài ngàn đồng nuôi các cháu. Xong, bữa ăn của gia đình chỉ xoay quanh món khoai, sắn chấm nước mắm mà còn chật vật.
Ông Lê Công Thụ, chủ tịch UBND xã cho biết: ”Hiện xã đang đề xuất lên trên cấp cho các cháu mảnh đất, còn nhà thì lực bất tòng tâm.”
Mong bạn đọc gần xa chia sẻ với ba trẻ mồ côi con một bệnh binh hiện vẫn chưa có nhà ở, giúp chị Thương thực hiện ước nguyện không để các cháu thất học.
Nguyễn Đình Lộc