Thứ Năm, 13/03/2008 - 12:16 PM

Ngọn lửa tình thương lại sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh

(Dân trí) - Cảm động trước những hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh mà báo Dân trí đã đăng tải, nhiều bạn đọc trong cả nước tiếp tục thông qua Dân trí gửi những món quà sẻ chia, giúp họ phần nào giảm bớt khó khăn.

Chiều 10/3, ngôi nhà cụ Trần Thị Em, xóm Giang Hải 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh như ấm lại. Đã rất lâu rồi cụ Em mới có những nụ cười dẫu niềm vui ấy gắng gượng trong nỗi đau của cả gia đình.

Ông Lê Đăng Liệu, Chủ tịch UBND xã Thạch Long, thông báo với PV một tin vui. Đó là sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh cụ Em, nhiều cá nhân đã gửi quà qua đường bưu điện đến chia sẻ với gia đình cụ. Chỉ trong hai ngày, bạn đọc đã gửi tổng số tiền 3,8 triệu đồng. Số tiền này là cả một nguồn động viên rất lớn về tinh thần với gia đình cụ Em đồng thời cũng giúp gia đình san bớt phần khó khăn”.

Ông Liệu chia sẻ tiếp: “Xã có nhiều hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng chính quyền xã nhưng do ngân sách hạn chế nên sự giúp đỡ của chính quyền chỉ mới dừng lại ở tinh thần. Vì thế, sự giúp đỡ của bạn đọc báo đối với cụ Em là đã giúp giảm đi được một gia đình nghèo khó cho địa phương”.

Nhiều bạn đọc cũng đã thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí gửi tổng số tiền 2,5 triệu đồng chia sẻ với gia đình cụ. Số tiền này đã được nhà báo Duy Thảo – Trưởng đại diện báo Dân trí tại Hà Tĩnh chuyển tận tay cụ Em.

Trước sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc, cụ Em rưng rưng nước mắt: Mệ đã gần đất xa trời, sống chết khi nào không biết nữa, chỉ tội cho mấy đứa con và đứa cháu bệnh tật không biết rồi sẽ sống ra sao. Sự giúp đỡ của mọi người mệ rất cảm động không biết lấy gì để cảm ơn”.

Chiều cùng ngày, Đại diện báo Dân trí đã có mặt tại hai hoàn cảnh khác mà báo đã phản ánh. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng niềm vui đã được thể hiện trên khuôn mặt của mỗi con người.

Đây là lần thứ ba báo Dân trí đến với gia đình ông Nguyễn Viết Nguyên, ở xóm Tân Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh người đang phải nuôi 4 đứa cháu mồ côi. Đến với gia dình ông Nguyên đợt này, báo trao số tiền 4 triệu đồng của bạn đọc trao tặng. Ông Nguyên tâm sự, “Sự sẻ chia của bạn đọc đã giúp đỡ vợ chồng tui và các cháu rất nhiều. Không còn bữa rau, bữa cháo như trước nữa, các cháu đã đến trường với đầy đủ sách bút, áo ấm. Chúng tôi hứa với các nhà hảo tâm sẽ dạy bảo các cháu nên người.”

Đại diện báo Dân trí trao quà của bạn đọc cho gia đình ông Nguyễn Viết Nguyên. (Ảnh: V.Dũng).

Còn với em Dương Đình Vân, học sinh lớp 8A, trường THCS Thạch Linh, cuộc sống nhọc nhằn của em đã thay đổi kể từ sau ngày báo Dân trí đăng tải bài viết về em. Cộng với số tiền 1,7 triệu đồng báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng cho em Vân lần này, tổng cộng bạn đọc, các nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước và chính quyền địa phương đã hỗ trợ trên 50 triệu đồng giúp em Vân sửa sang lại nhà, chú tâm học tập.
 
Nhóm PV Hà Tĩnh