Thứ Tư, 13/02/2008 - 12:40 PM

Năm mới đến thăm các cảnh đời khó khăn

(Dân trí) - Tôi gặp lại bà Trương Thị Nho, nhân vật trong bài “Rút ruột nuôi con” trong căn phòng trọ ở thị xã Hưng Yên. Không còn ánh mắt lo lắng thất thần như ngày trong bệnh viện, thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Con tôi sẽ chiến thắng bệnh tật”

 

Gửi con ở lại Hà Nội ăn tết cùng người họ hàng xa, bà Nho về quê thuê một căn phòng nhỏ. Có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất trong cuộc đời bà. Mặc dù hai mẹ con không được ăn tết cùng nhau nhưng mà vẫn đón một cái tết ấm áp trong sự chia sẻ của hàng nghìn tấm lòng nhân ái.

 

Bà Nho nhớ lại, trong năm vừa qua cuộc sống của bà có rất nhiều xáo chộn. Đang yên ả với những ngày quét dọn bến xe, bán hàng nước thì tin dữ đến với đứa con trai của bà. Rồi bà tất tả lên Hà Nội chăm con. Sự việc dường như đã vô vọng khi tiền viện phí quá lớn, sức bà thì không thể lo nổi.

 

Thế rồi, điều kỳ diệu đã đến. Ngay sau khi bài báo “Rút ruột nuôi con” được đăng tải, hàng trăm bạn đọc đã gọi điện động viên, chia sẻ. Hơn 30 triệu đồng là số tiền được bà được nhận từ những tấm lòng hảo tâm trong hơn một tháng qua. Nhưng với bà, quan trọng hơn là sự chia sẻ lớn lao về tinh thần. “Mẹ con tôi đã không còn cô độc trên cuộc đời này. Những lời động viên, chia sẻ của bạn đọc đã giúp mẹ con tôi có thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật” bà Nho tâm sự.

 

Nhờ có sự hỗ trợ của mọi người, mà bệnh tình của con bà đã giảm được một phần. Tết năm nay, con bà sẽ ở lại Hà Nội ăn tết (tiện cho việc theo dõi tình hình bệnh tật). Còn bà về quê thuê tạm một gian phòng để có chỗ thắp hương cho tổ tiên và hai người chồng xấu số. Bà Nho tâm sự: “Qua Báo điện tử Dân trí, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắt đến tất cả những tập thể cá nhân đã chia sẻ, giúp đỡ mẹ con tôi!”.

 

“Ước mơ của em đã thành hiện thực”

 

Đó là nhan đề bức thư mà cô bé Nhữ Thị Phương (nhân vật trong bài Gánh nặng trên đôi vai cô bé mồ côi) đã gửi cho tôi. Trong lá thư của Phương có đoạn: “Mọi chuyện đến với em cứ như một giấc mơ! Sau khi bài báo được đăng tải. Nhiều cô, chú, anh chị từ khắp nơi gọi điện chia sẻ, giúp đỡ cho em. Tính đến thời điểm 26 tháng 12 âm lịch, Em đã nhận được số tiền gần 30 triệu đồng. Em không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn đến toà soạn Báo điện tử Dân trí. Qua Báo, cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc gần xa, đã động viên, giúp đỡ em cả về vật chất lẫn tinh thần, trong những ngày vừa qua!”

 

Với số tiền này em sẽ trang trải hết số nợ đã vay lo việc cho cha, mẹ, mua cho ông và các em mấy bộ quần áo ấm. Em sẽ mua cánh cửa về lắp cho căn nhà đỡ trống trải. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của mọi người mà đứa em thứ hai của Phương có cơ hội được đi học trở lại.

 

Căn nhà ông cháu Phương ở như ấm cúng hơn bởi sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái. Đứa em út với bộ quần áo mới đang tung tăng chạy chơi ngoài sân, các cháu, không còn cảnh bữa đói bữa no như dạo trước. Tết năm nay, 4 ông cháu Phương đã có một cái tết thật đầm ấm.

 

Em Phương còn cho biết, có những bạn đọc từ nước ngoài gọi điện về, nhận bảo trợ cho cả ba chị em đến hết năm 18 tuổi. Mặc dù vậy nhưng, Phương vẫn chăm chỉ đi làm. Phương tâm sự: “Số tiền ủng hộ, sau khi đã trang trải nợ nần em sẽ gửi tiết kiệm để chi dùng vào việc lớn. Còn cuộc sống hàng ngày em vẫn đi làm để nuôi các em. Chị em em sẽ cố gắng dìu dắt nhau, khôn lớn để không phụ lòng thương yêu của mọi người”.

 

“Ăn tết xong, tôi sẽ đưa cháu lên Hà Nội chữa bệnh”

 

Trong không khí ấm cúng của mùa xuân sum họp, chị Nguyễn Thị Bấc, nhân vật Trong bài “Vợ chồng nghèo và đứa con bệnh tật” đã nói với tôi như vậy. Chị Bấc cho biết, sau khi bài báo được đăng tải, nhiều bạn đọc đã gửi tiền về giúp đỡ. Trong số đó có cả những người từ bên Mỹ cũng gửi tiền về ủng hộ. Tính đến giáp tết, gia đình chị Bấc đã nhận được số tiền trên 20 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc. “Qua báo điện tử Dân trí, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các cô bác, anh chị đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình”, chị Bấc xúc động.

 

Chị Bấc còn cho biết, hiện sức khoẻ của con gái chị đã hồi phục, nhưng di chứng về thần kinh vẫn không khỏi. Cháu Hà vẫn thường xuyên có những hành động không bình thường như bỏ nhà ra đi, và sinh hoạt như một đưa trẻ lên 10. Với số tiền này, chi Bấc dự định ăn tết xong sẽ đưa cháu Nguyễn Thị Hà lên Hà Nội để điều trị chứng bệnh thần kinh sau khi phẫu thuật tim bẩm sinh. 

 

Thái Bình