(Dân trí) - 6 giờ tối ngày 8/1,
Dân trí điện tử đăng bài “Hãy giúp đỡ một học sinh nghèo hiếu thảo”. 7h tối ngày 9/1, Đại đức Thích Thanh Hiền, trụ trì chùa TIỀN, thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương lên mạng và đọc được thông tin.
>> Hãy giúp đỡ một học sinh nghèo hiếu thảo
Xót xa trước một cảnh đời, cảm nhận tấm lòng hiếu thảo của một người con, nhà sư sắp xếp hành lý và 30 phút sau thì vội vượt gần 400 km tìm đến xóm 15 xã Nghi Phú, huyện Nghi Lộc, tỉnh nghệ An.
4h30 sáng 10/1 ông đã đến nơi. Nhưng do cổng khu tập thể bệnh viện tâm thần Nghệ An bị khoá vào sáng sớm, ông đã ngồi thiền bên vệ đường chờ đến 6h30 mới vào được. Khi gặp cháu Hùng và chị Vân ông xót xa: “Nhìn hoàn cảnh mới thấy còn điêu tàn hơn những gì báo viết. Cứ tưởng chị còn đi lại được, ai dè phải có một cái ghế cột vào người chị mới lết được từng tí một”.
|
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của em Hùng, có thể liên hệ:
- Thầy Hoàng Minh Lương: 0912445927.
- Tác giả bài viết: 0987117736.
Dân trí sẽ liên tục cập nhật về sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái trong những bài báo tiếp theo. |
Đại đức biếu mẹ con chị Vân 2.500.000đ rồi vội tìm đến chùa Cần Linh, trung tâm phật giáo Nghệ An, thông báo hoàn cảnh của mẹ con chị Vân và đề nghị nghiên cứu giúp đỡ. Ông thuyết pháp tại chùa rồi lên thăm quê Bác.
Buổi tối, do ở Nghệ An chưa có một vị đại đức nào nên các sư ở chùa tha thiết mời ông ở lại để được chăm sóc, nhưng ông xin phép đến ăn bữa cơm đạm bạc và nghỉ lại ở nhà chị Vân. Tại đây, ông tổ chức bữa cơm thân mật mời tất cả những người sống xung quanh đến cảm ơn sự giúp đỡ bấy lâu nay của họ và mong mẹ con chị tiếp tục nhận được sự cứu mang của cộng đồng.
Được biết đại đức sư tăng Thích Thanh Hiền tên ngoài đời là Lê Văn Thảo, năm nay 36 tuổi hiện đang cưu mang 3 cháu tại chùa, nuôi ăn học. Một cháu đang học lớp 3, một cháu lớp 10 và một cháu học trường Cao đẳng Du lịch. Gặp chúng tôi, ông cho biết: “Tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cháu Hùng, đó là cái gốc của đạo lý làm người. Chúng tôi sẽ có sự hỗ trợ tiếp theo khi cháu đậu vào đại học”.
Cũng trong ngày chúng tôi nhận được thông tin từ thầy Hoàng Minh Lương phó hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập (Vinh): “Bác Đường uỷ viên ban kiểm tra kho bạc nhà nước trung ương ủng hộ 1.000.000đ. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương ngân hàng nông nghiệp quốc tế, một thầy giáo ở Hà Nội hỏi địa chỉ cụ thể để giúp đỡ. Một số tấm lòng vàng và doanh nghiệp ở TPHCM hứa sẽ sắp xếp ra tận nơi để lên kế hoạch giúp đỡ lâu dài”.
Đó là những tấm lòng vàng đầu tiên, nhờ sức lan toả của báo điện tử Dân trí, đã kịp thời tìm đến cứu một hoàn cảnh đang trong cơn túng quẫn.
Nguyễn Đình Lộc