(Dân trí) - Chiều 16/11, đoàn cứu trợ báo Dân trí tiếp tục vào xã Tịnh An (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) để trao quà của bạn đọc tới bà con bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua với tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau giúp bà con nơi đây có cái ăn sau những ngày chịu đói chịu rét.
Chỉ chưa đầy một tháng người dân miền Trung đã phải hứng chịu liên tiếp 5 trận lũ. Trận lũ này chưa kịp qua trận lũ khác đã ập đến, lũ chồng lên lũ làm cho hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước, hàng ngàn hecta hoa màu bị hư hại. Tịnh An cũng không thoát khỏi cảnh đó.
Trong cơn đại hồng thuỷ vừa qua, hầu như nhà nào trong xã cũng bị ngập nước, toàn bộ hoa màu chưa đến ngày thu hoạch đã hư hết. “Làm 6 tháng trời bây giờ tay trắng. Nhà nông thì chỉ nhờ vào mấy sào ruộng. Bây giờ mất hết không biết lấy gì mà ăn đây. Đã thế đến hôm nay nước vẫn chưa rút hết, chúng tui muốn làm gì cũng đành chịu”, chị Lê Thị Hồng (thôn Ân Phú, xã Tịnh An) ngán ngẩm.
“Đêm đó lụt lên nhanh quá chúng tui có vớt vát được gì ngoài đồng mô. Bao nhiêu hoa màu bị ngập và thối hết rồi”, chị Kiều Thị Hường (thôn Ân Phú) cho hay.
|
Trong đợt trao quà ngày 16/11 tại xã Tịnh An (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), Báo điện tử Dân trí đã trao 100 suất quà mỗi suất 200 ngàn cho bà con bị thiệt hại nặng trong cơn lũ lịch sử vừa qua.
Đây là số tiền của một bạn đọc báo Dân trí sinh sống tại TPHCM nhờ Quỹ nhân ái của báo trao tặng. Bà là người đã làm nhiều công tác từ thiện, ở đâu có khó khăn là ở đó có tấm lòng của người phụ nữ này. Nhưng bà không muốn ai biết đến mình mà chỉ mong muốn “chia sẽ những mất mát với bà con vùng lũ hiện đang phải chịu đói chịu rét…”.
Đại diện cho bà con trong xã ông Huỳnh Dự, chủ tịch UBND xã bộc bạch: “Tôi xin thay mặt bà con bày tỏ lòng biết ơn đối với những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ bà con trong lúc hoạn nạn, khó khăn này”. |
Ân Phú hiện giờ còn đang bị cô lập, điện chưa có, nước ngọt nhiều nhà cũng không có dùng vì lũ tràn ngập giếng. “Bọn tui ở đây phải đi ghe cả tháng nay rồi, lũ liên tiếp có kịp cho nước rút mô mà không đi ghe”, chị Thị Mỹ cho biết. Thế là mỗi khi muốn đi ra ngoài mua gì đều phải đi ghe. Chưa có điện bà con phải đi mua dầu hoả để thắp. “Mà mua hai ngàn dầu thì mất hai ngàn tiền ghe đi lại, cũng tốn tiền lắm. Hôm nay đi nhận tiền cứu trợ đây cũng phải đi ghe”.
“Ở đây gần mười ngày nay không có điện. Chúng tui không biết thông tin gì bên ngoài cả. Lỡ như có lũ lụt tiếp chúng tui cũng không biết mà chuẩn bị”, chị Đặng Thị Hoa (thôn Tân Mỹ) lo lắng.
Nhiều gia đình đến bây giờ vẫn chưa có cái ăn vì gạo, củi ướt hết. Nghe có Đoàn đến cứu trợ của Báo Dân trí đến dù trời mưa nhưng bà con đã đến trước hơn một tiếng đồng hồ để chờ đoàn. Nhiều cụ già mang áo mưa đứng run run vì lạnh chờ đoàn trong mưa trông thật tội. Nhìn thấy chúng tôi khuôn mặt của bà con có phần rạng hơn. “Tui chờ các cô các chú ở đây hơn một giờ đồng hồ rồi. Tui cảm ơn các cô các chú nhiều lắm chứ già này không biết nói gì cả”, cụ Phạm Thị Chúng cầm tiền vừa được cứu trợ lập cập nói.
|
 Biết có đoàn cứu trợ đến, bà con đứng chờ hơn một giờ đồng hồ ngoài mưa.
|
“Xã Tịnh An có 1890 hộ thì hơn 90% là nông dân, bình thường đã khó khăn rồi bây giờ gặp lũ lụt lại càng khó khăn hơn. Vừa rồi chúng tôi đã huy động 3 chiếc thuyền để chở các em học sinh đi học không lấy tiền, còn người dân muốn đi lại thì phải trả tiền chứ chúng tôi không thể chi trả hết được”, ông Huỳnh Dự, chủ tịch UBND xã Tịnh An cho biết.
Cũng chính vì thế mà biết có đoàn cứu trợ đến bà con càng quý hơn. “Quý quá con ơi! Quý quá con ơi! Bà cảm ơn con nhiều lắm. Bà cảm ơn con nhiều lắm”, cụ Nguyễn Rèn (thôn Ngọc Thạch) cầm tay tôi nói những tiếng khó khăn nhưng cứ nói đi nói lại mãi như để bày tỏ hết tấm lòng mình đối với những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ cụ, giúp đỡ bà con chòm xóm.
Tuy số tiền không nhiều nhưng đối với bà con vùng lũ lúc này là rất quý. Bà con nơi đây đã cảm nhận được những tấm lòng, những hơi ấm tình người. Nhưng niềm vui vừa đến thì mọi người lại phải đón nhận tin sẽ có một đợt mưa kéo dài trong một tuần đổ vào miền Trung có thể gây ra lũ. Nếu lũ lại xảy ra thì người dân xã Tịnh An không biết phải chịu đói, chịu rét đến bao giờ…
Khánh Hồng