Thứ Sáu, 09/11/2007 - 15:51
Bạn đọc tiếp tục ủng hộ Quỹ nhân ái
(Dân trí) - Trước cuộc sống gặp rất nhiều vất vả do thiên tai của người dân quê hương Quảng Nam, bà Trần Huệ Liên và gia đình (hiện đang cư trú tại Úc) đã gửi 13 triệu đồng qua Văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung, nhờ chuyển đến những gia đình gặp khó khăn do lũ lụt tại huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam).
Cụ thể như sau: tặng cho 50 hộ nghèo tại xã Bình Sa, mỗi hộ một suất quà trị giá 200.000 đồng (bằng tiền mặt); tặng cho bà Trần Thị Long (trú tại tổ 3, thôn 3, xã Bình Định) một suất trị giá 3 triệu đồng (bằng tiền mặt).
Cùng thời gian, chị T. và gia đình ( trú tại phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) cũng nhờ Văn phòng miền Trung chuyển tặng 100 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 200.000 đồng đến 100 hộ nghèo của tỉnh Quảng Ngãi. Tổng giá trị quà tặng là 20 triệu đồng.
Tất cả số tiền trên đã được chuyển giao cho Văn phòng đại diện Miền Trung của báo vào sáng 9/11.
Nhiều đơn vị ở Hà Tĩnh ủng hộ Quỹ Nhân ái
Sau bão lụt, công việc cuối năm dù còn nhiều nỗi lo, nhưng trong hai ngày 6 và 7/11 đã có thêm 3 cơ quan ở Hà Tĩnh nhiệt tình gửi tặng “Quỹ nhân ái” 5.000.000 đồng.
Đó là các đơn vị:
1. Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh do giám đốc Nguyễn Huy Đại trực tiếp trao: 3.000.000đ
2. Sở Nông nghiệp và PTNT do giám đốc Lê Đình Sơn trực tiếp trao: 1.000.000đ
3. Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh do giám đốc Phan Đình Nhiêm trực tiếp trao: 1.000.000đ
Lãnh đạo các đơn vị trên đều bày tỏ thịnh tình “thương người như thể thương thân”, hoan nghênh sáng kiến “Quỹ nhân ái” và mới đây là “Vòng tay đồng đội” do Báo Khuyến học & Dân trí khởi xướng.
Giám đốc Nguyễn Huy Đại cho biết: “Bưu điện Hà Tĩnh chúng tôi có truyền thống chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Hàng năm CBCNV tự nguyện đóng góp quỹ để trích thưởng cho các em học sinh giỏi các cấp trong ngành từ 30 đến 40 triệu đồng. Đợt bão lụt mới đây, chúng tôi đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại nặng trong ngành và ở tỉnh.
Mấy năm nay Bưu điện Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp với văn phòng đại diện Báo để làm tốt công tác tuyên truyền, mở rộng địa bàn đặt mua, phát hành báo, bảo đảm kịp thời, chính xác, đầy đủ cho khách hàng kể cả phương thức đặt tại chỗ và chuyển độc giả. Nhờ vậy quý 4 này, Hà Tĩnh nâng số lượng đặt mua dài hạn Báo Khuyến học & Dân trí lên gần 700 số/kỳ, tăng gấp đôi so với quý I. Việc phổ cập Intener cũng được chú trọng để người dân có điều kiện tiếp cận với Dân trí điện tử và các loại báo khác”.
Giám đốc Sở NN&PTNT bày tỏ: “Quỹ Vòng tay đồng đội” là một sáng kiến mới của Báo. Đây là món quà đầu tiên của chúng tôi thông qua Dân trí dành cho nạn nhân chất độc da cam”.
Ông Phan Đình Nhiêm tâm sự: “Mong rằng món quà nhỏ của chúng tôi mang tấm lòng thơm thảo của những người thầy thuốc ở một tỉnh còn nghèo đến với những gia đình bất hạnh”.
Thay mặt Báo Khuyến học & Dân trí, nhà báo Duy Thảo - Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh đã tiếp nhận món quà trên và cảm tạ tấm lòng ưu ái của CBCNV ba đơn vị nói trên.
LTQ - D.T