Thứ Năm, 01/11/2007 - 10:21
Một Việt kiều Hà Lan giúp đỡ em Phạm Thị Ly
(Dân trí) - Với mong muốn giữ gìn truyền thống đạo đức, thương yêu đùm bọc nhau của người Việt Nam ta, ông Peter Stephen Phúc Lê – một Việt kiều Hà Lan, thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của
em Phạm Thị Ly.
Em Phạm Thị Ly, học sinh lớp 12 trường THPT Bình Sơn, Quảng Ngãi bị bệnh tim hiểm nghèo nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện chạy chữa. Đến khi được đưa vào nhập viện thì tình trạng sức khỏe đã rất nguy kịch, van tim hỏng hoàn toàn, huyết áp tụt, phổi bị phù, rất nguy hiểm cho tính mạng. Được các bác sỹ cứu chữa kịp thời, hiện giờ sức khỏe của em đã dần hồi phục. Tuy nhiên, chi phí cho ca phẫu thuật và phục hồi sức khỏe tốn kếm cả trăm triệu đồng, nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình em.
Đọc bài viết về trường hợp của em Phạm Thị Ly, ông Peter Stephen Phúc Lê đã rất xúc động, thương cảm cho hoàn cảnh của em. Ông đã chuyển khoản qua ngân hàng 300 Eur về tài khoản của báo đề nghị trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ em Ly. Ông chia sẻ: “Gần 10 năm xa quê hương, nhớ quê và thương những người dân nghèo với những tình cảm mộc mạc, chân thành. Qua báo, tôi xin gửi lời thăm hỏi của tôi, cha mẹ và gia đình tôi đến em Phạm Thị Ly. Chúng tôi sẽ luôn tin tưởng và nguyện cầu cho em được bình phục. Tôi mong sẽ có dịp về thăm quê hương, gặp được em Ly và gia đình em.”
Sáng nay, báo Dân trí đã nhận được số tiền ông Peter chuyển qua ngân hàng và sẽ trao tới tận tay gia đình em Phạm Thị Ly.
Lê Na