Thứ Sáu, 14/09/2007 - 11:56

Chương trình “Ngôi nhà nhân ái” của báo điện tử Dân trí:

15 ngôi nhà đầu tiên sắp đến với những gia đình hiếu học
(Dân trí) - Với sự tài trợ của Công ty Hà Việt - Tung Shing, báo điện tử Dân trí vừa tiến hành đợt khảo sát 15 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhà ở nhưng vẫn nuôi con học giỏi tại huyện Sóc Sơn và Đông Anh (Hà Nội).

Sau chuyến công tác đến với các hộ nghèo, chương trình “Ngôi nhà nhân ái” sẽ tiến hành xây dựng và trao tặng 15 căn nhà trị giá hơn 300 triệu đồng cho các gia đình hiếu học.

Chương trình này là một trong nhiều hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo do báo điện tử Dân trí tổ chức. 

Hộ nghèo đầu tiên chúng tôi khảo sát là gia đình anh Nguyễn Đăng Triệu ở thôn Đồng Thố, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn. Là trụ cột trong một gia đình thuần nông, đối với một người khỏe mạnh bình thường để lo đủ cái ăn cái mặc cho cả gia đình đã là một việc khó, với anh Triệu cái khó còn tăng gấp bội. Trong một lần tai biến mạch máu não, anh bị liệt tay trái, từ đó những việc đồng áng quen thuộc đối với anh cũng đành phải bỏ.  

Là hộ nghèo có hoàn cảnh éo le, nhà ở dột nát, nhưng anh vẫn cố nuôi con học giỏi, đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Cậu con trai Nguyễn Đăng Trung vừa nhận giấy báo đỗ vào Học viện kỹ thuật quân sự. Anh Triệu không giấu nổi tự hào: “Nhà tôi nghèo nhất xóm, cả hai vợ chồng đều tàn tật nhưng trời còn thương cho con cái học giỏi. Rất may cháu đỗ vào Học viện Kỹ thuật quân sự, nếu cháu vào trường khác chắc vợ chồng tôi cũng không lo nổi cho cháu theo học”. 

Đối với gia đình anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, Sóc Sơn lại có một hoàn cảnh éo le khác. Trong căn nhà rộng chưa đến 20 mét vuông, ẩm thấp, rách nát là 6 nhân khẩu quây quần trên 2 chiếc giường nhỏ. Ngoài 3 cô con gái đang tuổi ăn tuổi học, vợ chồng anh còn phải nuôi một mẹ già.  

Cuộc sống càng khó khăn hơn khi anh phát hiện mình bị ung thư dạ dày, phải mổ cắt mất một nửa. Sau mấy đợt truyền hóa chất, cơ thể anh gầy tong teo. Cứ đều đặn 2 tháng một lần vợ chồng anh lại dắt nhau xuống Hà Nội để hút dịch và lấy thuốc với chi phí hàng triệu đồng.  

Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi cháu nhỏ Nguyễn Thanh Huệ (mới 12 tuổi, đang học lớp 6) lại bị viêm cầu thận, phải dùng thuốc hàng ngày. Thấy gia cảnh quá khó khăn, cô chị cả Nguyễn Thanh Hoa mới học đến lớp 8 cứ nằng nặc với bố xin nghỉ học. Anh Hùng rơm rớm nước mắt: “Bố bị bệnh hiểm nghèo, chẳng biết có lo nổi cho các con đến nơi đến chốn hay không. Con là chị cả, phải cố gắng học để các em noi theo.” Nghe lời bố, cả mấy chị em Hoa đều chăm ngoan, học giỏi, trở thành gia đình hiếu học. 

Tại huyện Đông Anh, nơi chúng tôi đến khảo sát ngày 12/9, cũng có rất nhiều gia đình với những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Khi chúng tôi đến nhà cháu Nguyễn Thị Xuân, mồ côi cả cha lẫn mẹ, cháu vẫn đang đi học tại trường THPT Ngô Quyền. Người thân còn lại của cháu là bà ngoại đã già yếu, năm nay 75 tuổi.  

Là con mồ côi, được hưởng chính sách xã hội nhưng trong cơn lốc kinh tế thị trường những khoản trợ cấp đối với 2 bà cháu quá eo hẹp. Xuân phải tự kiếm sống để nuôi bà và trang trải việc học. Nơi các cán bộ thôn Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Thanh giới thiệu là nhà của cháu Xuân thực chất là một túp lều lụp xụp rộng chưa đến 10 mét vuông, muốn vào trong phải đi lom khom. Trong không gian chật hẹp đó chỉ kê vừa một tấm liếp, là nơi sinh sống của hai bà cháu Xuân. 

Được chứng kiến những gia đình hiếu học có hoàn cảnh éo le, nhà cửa dột nát, những người thực hiện chương trình “Ngôi nhà nhân ái” chỉ mong muốn có thêm nhiều nhà tài trợ hơn nữa để xây dựng được nhiều căn nhà nhân ái hơn, góp một phần nhỏ chia sẽ khó khăn cho rất nhiều gia đình khốn khó.

Trong tương lai không xa, 15 ngôi nhà nhân ái đầu tiên sẽ được hoàn thành với sự chung tay góp sức của Quỹ nhân ái - báo Dân trí và công ty Hà Việt - Tung Shing.

Trần Đức